Thứ 6, 29/03/2024, 18:04[GMT+7]

Hộp thư bạn đọc

Thứ 6, 01/09/2017 | 17:04:11
1,049 lượt xem
Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Chủ đề thời sự - chính trị: Những thành quả vĩ đại do Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 đem lại cùng những hoạt động chuẩn bị đón năm học mới của thày trò ngành giáo dục song song với hoạt động khuyến học, khuyến tài đang diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương được các cộng tác viên phản ánh kịp thời trong chuyên mục thời sự - chính trị - xã hội tuần này. Nổi bật là bài "20 năm nhìn lại" của cộng tác viênNguyễn Bá Côn. Bài "Cách mạng tháng Tám mang ấm no đến với người dân Dũng Nghĩa" khẳng định: "Nạn đói năm Ất Dậu 1945, đã cướp đi sinh mạng của trên 1.900 người dân xã Dũng Nghĩa và cũng là địa phương có số người chết vì nạn đói nhiều nhất huyện Vũ Thư với trên 70% nhân khẩu thời điểm đó. Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân nơi đây nỗ lực đoàn kết đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Dũng Nghĩa trở thành xã NTM…" 

Hòa chung niềm vui đón tết độc lập, các cộng tác viên ghi nhận không khí phấn khởi, chu đáo chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ngày 5-9. Đó là loạt bài: "Trường THCS xã Thái Thành thày trò nỗ lực đạt nhiều thành tích trong dạy, học", "Trường THCS Tiền Phong tiếp tục bứt phá vươn lên về chất lượng giáo dục", Trường mầm non Trần Lãm, Trường THCS Phong Phú Châu  (Đông Hưng)  sẵn sàng  đón  năm học mới…

Chủ đề kinh tế: các cộng tác viên phản ánh những hoạt động kinh tế nổi bật diễn ra ở các địa phương: Huyện Hưng Hà phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết TW5 (khóa XII) tạo sự đột phá kinh tế; Huyện Thái Thụy, Kiến Xương xử lý bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa; Huyện Vũ Thư phấn đấu có 7 chợ hạng II; Xã Hồng Lý ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi Đoàn kết; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng dư nợ cho vay đạt trên 1.190 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm…Bài “Sao vuông” vượt khó làm giàu, cộng tác viên Văn Dũng viết về chiến sĩ Phan Chung Anh, trung đội dân quân cơ động xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình mặc dù đã tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, anh vẫn quyết định ở lại làm giàu trên mảnh đất quê hương và giúp đỡ các quân nhân xuất ngũ trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Mô hình kinh tế VAC của Phan Chung Anh  trừ chi phí, cho thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng/năm. 

Chủ đề an ninh - quốc phòng: Cộng tác viên Cao Thu Hạnh gửi cộng tác bài: "Phát huy hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng, yếu tố góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân". Cộng tác viên Thành Đô, Văn Cương đưa tin: Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thái Bình tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Chủ đề văn hóa - xã hội tuần này, cộng tác viên Nguyễn Thanh có bài " Khải thập điều và khí tiết của một nhà giáo". Theo tác giả: Xưa và nay, sử sách đã viết nhiều về Bảng nhãn Lê Quý Đôn (1726 - 1784), người từng được tôn vinh là nhà bác học lớn nhất Việt Nam thời phong kiến nhưng chưa nhiều người biết đến người thầy dạy đã trao truyền cả tri thức, nhân cách, tiết tháo cho nhà bác học họ Lê này trong những năm tháng đầu đời. Đó là Đình nguyên Hoàng giáp Bùi Sĩ Tiêm (1690 - 1733) quê làng Kinh Lũ nay thuộc xã Đông Kinh , huyện Đông Hưng mà dân gian vẫn gọi là ông nghè Kinh Lũ. Hiện tại, ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội còn lưu giữ được 82 bia Tiến sĩ thì có tới 5 bia do Bùi Sĩ Tiêm soạn.

Cảm xúc về Mùa Vu Lan báo hiếu rưng rưng, đằm thắm những trang viết của cộng tác viên Đỗ Hà " Tặng mẹ những bình yên". Chủ đề bài viết không mới, nhưng tình cảm chân thành đã khiến người đọc thật sự xúc động khi tác giả chia sẻ: "Đừng nghĩ đến chuyện quà cáp, hãy tặng mẹ bằng bình yên của các con. Cả đời mẹ chỉ mong có vậy. Mong các con bình yên trong công việc, bình yên trong gia đình, bình yên trong tâm tưởng. Đó là món quà lớn nhất mà mẹ mong nhận được. Và điều lớn nhất tôi mong muốn, cũng chính là bình yên cho các con. Mùa Vu Lan, yêu mẹ bằng những bình yên con nhé…". 

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày