Thứ 5, 25/04/2024, 14:52[GMT+7]

Viết tiếp những trang sử hào hùng trong thời kỳ mới

Thứ 3, 01/09/2015 | 19:29:10
1,382 lượt xem
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu.

 

Cũng ngày này tròn 70 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới, Người tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 70 năm trôi qua, lời hịch non sông vẫn khắc sâu vào tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, là ngọn nguồn sức mạnh, cổ vũ, thúc giục nhân dân Việt Nam tiến lên.

 

Sau Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng với ý chí và tinh thần quyết đem tất cả để giữ vững quyền tự do, độc lập của Tổ quốc, toàn dân, toàn quân ta một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu, vượt qua muôn trùng hy sinh, gian khổ đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, lập nên những kỳ tích vang dội: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước, vẫn với tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, toàn Đảng, toàn dân vững vàng chèo lái con thuyền đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chậm phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Nhìn lại chặng đường trường chinh đã qua, mỗi người Việt Nam dâng trào niềm tự hào về những bước đi thần thánh của dân tộc. Càng tự hào bao nhiêu, chúng ta càng hiểu rõ bấy nhiêu giá trị của “độc lập, tự do”, những thành quả đã phải đánh đổi bằng máu xương và nước mắt của bao thế hệ ông cha. Để không ngừng củng cố và phát triển nền độc lập, tự do của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đó là vừa hội nhập quốc tế vừa giữ vững độc lập, tự chủ và nêu cao bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tính năng động, sáng tạo và không thể thiếu sự đoàn kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Nền tảng đó là cơ sở để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

 

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 cũng là tròn 46 năm Bác Hồ kính yêu đi xa. Giữa những ngày kỷ niệm trọng đại này, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hòa quyện trong niềm tự hào dân tộc, dạt dào niềm vui ngày hội non sông, niềm xúc động nhớ Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình quyết tâm thi đua học tập, lao động, sản xuất, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Tinh thần Quốc khánh 2/9, niềm tự hào dân tộc thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta viết tiếp những trang sử hào hùng trong thời kỳ mới!

 

Thái Bình

  • Từ khóa