Thứ 6, 29/03/2024, 22:29[GMT+7]

Hưng Hà: Những dòng sông “chở” rác

Thứ 6, 23/03/2018 | 10:25:14
5,045 lượt xem
Chỉ vì thói quen xấu, vì lợi ích trước mắt mà nhiều người dân sống hai bên sông Sa Lung sẵn sàng hủy hoại môi trường xung quanh dẫn đến dòng sông trong xanh ngày nào nay đang dần “chết”.

Rác thải tràn xuống sông Sa Lung, đoạn qua địa phận xã Văn Lang.

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, các địa phương đã tích cực vào cuộc nhằm xóa bỏ các bãi rác thải tự phát, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải. Nhiều con sông với nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh nay đang phải gồng mình “chở” rác.

“Cấm đổ rác xuống sông. Ai vi phạm phạt 500.000 đồng” - biển báo này được UBND thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) cắm tại chân cầu Nai trên đoạn sông thuộc địa phận thị trấn Hưng Nhân. Thế nhưng, ngay dưới chân 2 biển cấm đổ rác thì con sông này lại đang phải gồng mình lên để chứa rác. 

Những người dân sinh sống ở gần đây cho biết, đây là sông Sa Lung, một trong những con sông quan trọng của huyện Hưng Hà, trực tiếp cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh cho nhiều địa phương của huyện. Không những thế, con sông này còn cung cấp nước nguồn cho cả hệ thống thủy nông Bắc của tỉnh, trong đó có huyện Đông Hưng. Đoạn sông đi qua địa phận xã Tân Lễ, về tới thị trấn Hưng Nhân dài khoảng 6km ngày qua ngày vẫn đang phải hứng chịu cảnh người dân xả rác thải sinh hoạt. Thậm chí cả xác động vật bị bệnh chết người dân cũng quẳng xuống sông. 

Ông Trần Minh Đức, khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Do ý thức của một số người dân nên họ đổ rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm dòng sông, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường thì ngày càng nghiêm trọng.

Cũng con sông Sa Lung, đoạn chảy qua địa phận xã Văn Lang dài, rộng, đẹp là thế nhưng cũng đang phải gồng mình chứa rác. Hai bên chân cầu Đót là nơi chứa rác thải sinh hoạt của người dân nơi đây. Đi xuôi xuống một đoạn không xa về phía xã Minh Khai là một bãi rác thải chạy dọc theo bờ sông dài cả chục mét. Tất cả mọi thứ mà người dân ở khu vực này có thể vứt bỏ đi được thì đều mang ra đây đổ. Rác chất đống tràn xuống cả lòng sông, dồn ứ nhiều ngày thì họ lại đốt, đốt rồi lại đổ, cứ thế không biết khi nào bãi rác này mới được xóa bỏ hoàn toàn. 

Bà Trần Thị Liên, thôn Phú Khu chia sẻ: Trước đây, dòng sông này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cứ mỗi chiều về, nhiều người trong làng ra đây tắm, thế mà bây giờ sông ô nhiễm, chỗ nào cũng thấy rác thải, mùi hôi thối bốc lên. Nhiều hộ dân ở đây cứ tiện tay là vứt rác xuống sông. Với tâm lý “cha chung không ai khóc”, ngày ngày nhiều người dân vẫn mang rác ra vứt, trong khi chính quyền địa phương chưa vào cuộc tích cực. Hệ quả là sông Sa Lung ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Chỉ vì thói quen xấu, vì lợi ích trước mắt mà nhiều người dân sống hai bên sông Sa Lung sẵn sàng hủy hoại môi trường xung quanh dẫn đến dòng sông trong xanh ngày nào nay đang dần “chết”.

Để trả lại sự trong xanh cho dòng sông, môi trường sống trong lành cho người dân, các ngành chức năng của huyện Hưng Hà cần tích cực vào cuộc hơn nữa. Chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sự thiếu trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Đức Dũng