Để mãi mãi “Bác nằm trong Lăng giấc ngủ bình yên”
Việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác cho muôn đời con cháu mai sau là nguyện vọng thiêng liêng, cháy bỏng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Năm 1967, sức khỏe của Bác đã yếu nhiều, nhất là khi Người đang viết Di chúc như một điềm báo trước. Bộ Chính trị tổ chức nhiều cuộc họp bí mật để thảo luận về tình huống khi Bác qua đời, chọn cử cán bộ y tế giỏi sang Liên Xô học tập kinh nghiệm bảo quản thi hài Lênin. Tháng 5/1967, Bộ Chính trị quyết định giao nhiệm vụ đặc biệt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: Bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Việc xây Lăng Bác để đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là nhân dân miền Nam và bè bạn khắp năm châu sau này có điều kiện viếng Bác được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm.
Ngày 2/9/1969, đúng 9 giờ 47 phút, trong lúc nhân dân cả nước tưng bừng kỷ niệm 24 năm Quốc khánh và lắng nghe lại lời Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập bất hủ năm nào thì trái tim vĩ đại của một lãnh tụ vĩ đại đã ngừng đập. "Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa". Cả dân tộc chìm vào đau thương trong tiếng nấc nghẹn ngào gọi tên Bác!
Ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị quyết định phải triển khai nhanh việc xây dựng Lăng để giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Yêu cầu đặt ra là công trình phải thể hiện tình cảm trong sáng, đạo đức cách mạng, tác phong giản dị, gần gũi của Bác; công trình phải hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, bền vững, trang nghiêm nhưng thuận tiện cho đồng bào và khách quốc tế mỗi khi vào viếng Bác.
Ngày 19/1/1970, Bộ Chính trị thông qua "Dự thảo nhiệm vụ thiết kế Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ngày 2/9/1973, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trang trọng đặt bút ký Quyết định chính thức khởi công xây dựng Lăng Bác và cải tạo toàn bộ Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngày 29/8/1975, lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể trong niềm vui thống nhất non sông.
40 năm đã trôi qua, ngày tiếp ngày, dòng người tiếp tục vào Lăng viếng Bác. Ai về bên Bác, nghĩ về Bác cũng thấy lòng mình trong sáng hơn. "Đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của Bác dẫn con đi trong tầm mơ ước lớn. Niềm tin sắt son chắp cánh cho con vượt chông gai qua những chặng đường".
Trần Nam
(Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Giữ vững “Lời thề Độc lập” 02.09.2022 | 08:15 AM
- Làng kháng chiến - làng văn hóa 04.09.2022 | 20:38 PM
- Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9Chân lý " Không có gì quý hơn độc lập, tự do " trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và định hướng thực tiễn xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc 01.09.2022 | 08:57 AM
- Việt Thuận: Xưa đồng khởi, nay đổi mới 30.08.2022 | 08:42 AM
- Mùa thu nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 08.08.2022 | 15:55 PM
- Nhà hát Chèo tổ chức ghi hình chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Quốc khánh 2/9 24.08.2021 | 16:21 PM
- 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2021 24.08.2021 | 14:38 PM
- Đổi thay ở “Làng kiểu mẫu” 23.08.2021 | 10:22 AM
- Nhớ mùa thu tháng tám 19.08.2021 | 20:35 PM
- Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021)Đoàn kết làm nên chiến thắng 19.08.2021 | 08:47 AM
Xem tin theo ngày
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình