Hơn 20 năm đi tìm hài cốt đồng đội
Cựu chiến binh Lê Văn Cam dành nhiều thời gian tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ.
Năm 1959, chàng thanh niên Lê Văn Cam, thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) cũng như bao người con Thái Bình tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Trung đoàn 52, Sư đoàn 320 nhận nhiệm vụ chiến sĩ thông tin. Đến năm 1967, ông được cử đi nhận nhiệm vụ tại mặt trận Lào. Những năm tháng chiến tranh khốc liệt đối diện với mưa bom bão đạn đã tôi luyện cho ông một tinh thần thép, sẵn sàng hy sinh thân mình vì đồng đội, vì quê hương.
Bên chén trà, ông kể cho tôi nghe kỷ niệm về những năm tháng kháng chiến của cuộc đời mình, trong đó câu chuyện về hai người đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường khiến ông nhớ mãi. Sau này, khi nghỉ hưu, ông dành tất cả thời gian, tâm huyết để kiếm tìm và đưa hài cốt các anh về với quê hương.
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng đầu năm 1969, chiến trường khốc liệt đã cướp đi sinh mạng hai đồng đội của ông là Trịnh Bá Chân, quê ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Hội, quê ở tỉnh Hải Hưng (sau tách ra thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên), trong đó thi thể liệt sĩ Trịnh Bá Chân là đáng thương nhất, đối với CCB Lê Văn Cam đó là sự mất mát không toàn vẹn. Tự mình trông coi và chôn cất các đồng đội, ông tự nhủ với lòng mình khi hòa bình lập lại sẽ đi tìm và đưa hài cốt các anh về đoàn tụ với quê hương. Đầu năm 1995, ông bắt đầu hành trình kiếm tìm hài cốt hai người đồng đội, chuyến đi mặc dù không thành công nhưng đem lại cho ông nhiều thông tin về phần mộ các liệt sĩ khác. Những năm sau đó ông đi khắp các vùng từ Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, vào tận đảo Phú Quốc… kết nối với các CCB từng chung chiến hào năm xưa cùng nhau thực hiện nghĩa cử cao đẹp “đi tìm đồng đội đã hy sinh”.
Cẩn thận lên kế hoạch các đợt đi kiếm tìm hài cốt đồng đội, đến nay, trong tay ông đã có danh sách của hơn 50.000 ngôi mộ liệt sĩ quê ở các tỉnh, hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hiện đang được an táng ở nhiều nghĩa trang liệt sĩ khác nhau. Hơn 20 năm đi tìm đồng đội, ông đã gửi đi hơn 19.000 lá thư và được hơn 8.000 gia đình, thân nhân liệt sĩ hồi âm.
Đối với CCB Lê Văn Cam không niềm vui nào lớn hơn sự sung sướng khi tìm được quê quán cho những đồng đội đã khuất. CCB Lê Văn Cam cho biết thêm: Trước đây tôi toàn bỏ tiền túi, bán lúa gạo, vay anh em họ hàng, tiền con cái cho cũng chẳng dám tiêu pha gì, dành dụm đi đường để mua giấy, bút... Bây giờ thi thoảng cũng có người nhà liệt sĩ tìm được mộ phần họ biếu ít tiền, tôi dành mua tem, phong bì hết.
Năm 2008, hiểu được tấm lòng của người lính đối với đồng đội, lại chứng kiến cuộc sống của CCB Lê Văn Cam còn nhiều khó khăn, một nhà hảo tâm đã dành tặng ông một bộ máy vi tính, máy in. Từ đó, ông bắt đầu sử dụng mạng xã hội facebook, các trang thông tin trên internet để kiếm tìm phần mộ liệt sĩ và viết thư gửi cho thân nhân của họ.
CCB Lê Văn Cam chia sẻ: Gia tài quý nhất của tôi chỉ có hơn 100 cuốn vở ghi thông tin mộ phần liệt sĩ, tài khoản facebook Hoa Cam để tôi tìm kiếm thông tin đồng đội đã hy sinh và đống tem thư người thân liệt sĩ ủng hộ. Mỗi khi nhận được thư hồi âm tôi hồi hộp lắm, bóc thư ra mà chỉ mong đồng đội đã được đoàn tụ với gia đình.
Dù mắt đã mờ, chân đã mỏi nhưng trong lòng người lính Cụ Hồ vẫn không nguôi nỗi niềm nhớ thương các đồng đội đã hy sinh. Ông thương những người anh hùng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc còn đang nằm lại nơi chiến trường. Giờ đây, đối với CCB Lê Văn Cam, còn sức khỏe là còn cống hiến, còn tiếp tục rong ruổi khắp các con đường, mọi nghĩa trang liệt sĩ, từng quả đồi, sườn núi để tìm và đưa đồng đội về với quê nhà.
Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Blue Origin chở 6 hành khách lên rìa vũ trụ 01.07.2025 | 17:38 PM
- Những điểm nhấn AI nửa đầu 2025 01.07.2025 | 17:38 PM
- Màng bong bóng sản xuất nước uống trên sa mạc 01.07.2025 | 17:37 PM
- Ngày đầu vận hành chính thức chính quyền địa phương hai cấp 01.07.2025 | 17:27 PM
- Tin dự báo mưa dông diện rộng tại Hưng Yên 01.07.2025 | 17:12 PM
- Robot chào đón, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính 01.07.2025 | 17:37 PM
- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gặp Thủ tướng Tây Ban Nha, thăm Nhà máy Airbus 01.07.2025 | 17:13 PM
- Việt Nam luôn coi trọng quan hệ, hợp tác với Cộng hòa Yemen 01.07.2025 | 17:37 PM
- Giá xăng đồng loạt giảm 01.07.2025 | 15:36 PM
- Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ 01.07.2025 | 15:37 PM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng
Ngô T.Tuyết Lê - 7 năm trước