Thứ 4, 21/05/2025, 09:29[GMT+7]

Đi thả cá tết ông Táo, một nữ sinh tử vong do đuối nước

Thứ 6, 09/02/2018 | 20:13:51
3,191 lượt xem
Ngày 9/2, Trưởng công an xã Phú Xuân (thành phố) Ngô Xuân Điển cho biết, chiều cùng ngày gia đình nữ sinh Hoàng Hoài L. đã tiến hành mai táng nữ sinh này theo phong tục địa phương.

Sông Bạch, đoạn cầu Kỳ Đồng (thuộc địa phận thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân).

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 8/2 (23 tháng Chạp, ngày tết ông Công ông Táo), nữ sinh Hoàng Hoài L. (sinh năm 1999, sinh viên một trường CĐ tại Thái Bình) con ông Hoàng Văn T và bà Vũ Thị L (xã Phú Xuân, thành phố) đi ra sông Bạch (khu vực cầu Kỳ Đồng, thuộc thôn Đại Lai 1, xã Phú Xuân) để thả cá chép. Lâu không thấy con về, ông T,  bà L đi tìm thì phát hiện xe đạp của nữ sinh L. để trên bờ sông, đôi dép mà nữ sinh này hay đi nổi trên mặt nước. Nghi có chuyện chẳng lành, ông bà liền hô hoán làng xóm đi tìm, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau hơn hai giờ tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nữ sinh Hoàng Hoài L. tử vong dưới sông Bạch, đoạn ngay dưới chân cầu Kỳ Đồng.

Trưởng công an xã Ngô Xuân Điển cho biết, sông Bạch mới được cải tạo lại nên khá sâu, bờ kè có độ dốc lớn nên có thể khi thả cá nữ sinh L. đã bị trượt chân ngã xuống sông. Khu vực này là công trường đang thi công, xa khu dân cư, thời điểm xảy ra vào giữa trưa nên có thể nữ sinh này kêu cứu nhưng không ai biết nên đã tử vong một cách đáng tiếc.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và người dân xã Phú Xuân đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình an táng nữ sinh xấu số theo phong tục địa phương.

Khánh Linh (CTV)

 

  • Từ khóa