Thứ 3, 20/05/2025, 22:53[GMT+7]

Hối hả trên các công trình giao thông

Thứ 3, 13/02/2018 | 09:35:14
772 lượt xem
Mùa xuân đang đến, các loài hoa đua nở khiến cho không khí của tết Nguyên đán thêm gần hơn với mọi người, mọi nhà. Trên các công trình giao thông, tiếng máy rộn rã như thúc giục người thợ nhanh tay hơn để đón mùa xuân mới.

Thi công tuyến tránh thị trấn Đông Hưng.

Trên công trình thi công tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Ông Trần Văn Khánh, Trưởng ban Quản lý dự án Công ty TNHH MTV Tasco 6 cho biết: Tuyến tránh thị trấn Đông Hưng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh nên ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đến nay, trên 80% khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành, dự kiến bàn giao để đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của địa phương nơi con đường đi qua. Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến vẫn còn vướng hơn 250m mặt bằng thuộc địa phận thôn Đồng Vi, xã Đông La (Đông Hưng). Nếu trường hợp không có mặt bằng thi công, trong dịp tết Nguyên đán năm nay Công ty sẽ phân công khoảng 10 cán bộ, công nhân ở lại trực tết, bảo vệ công trường. Để anh em ở lại trên công trường vui tết đón xuân, Công ty bố trí đầy đủ từ cây đào đến những món ăn truyền thống trong ngày tết như thịt gà, thịt lợn, bánh chưng… Ngoài ra, để động viên người lao động có cái tết đầm ấm, vui vẻ sau một năm lao động vất vả, Công ty cũng sẽ chuẩn bị các phần quà và thưởng tết cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân...

Nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, công trường thi công đường 217 giai đoạn 2 từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 39 cũng đang khẩn trương, hối hả. Tuyến đường có chiều dài gần 10km, điểm đầu giao với quốc lộ 10 tại ngã ba Đợi (Quỳnh Phụ), điểm cuối giao với quốc lộ 39 tại ngã ba Đông Tân (Đông Hưng). Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, thuận lợi trong công tác phòng, chống lụt, bão. Tuyến đường được triển khai thi công từ tháng 3/2017, đến nay đã cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước ngang đường. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thi công các hạng mục còn lại, dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý I/2019. Những ngày cuối năm, đi thị sát trên công trường, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương hơn bao giờ hết. Mỗi người một công việc, đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường đang chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ công trình. Anh Vũ Phương Lan, quê ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), cán bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV cho biết: Mỗi dịp tết đến tôi cũng như bao người thợ khác mong muốn được nghỉ ngơi để vui cái tết ấm cúng bên người thân, gia đình nhưng khi đã theo công trình những người thợ như đã quen, vui vẻ gác nỗi niềm riêng, tập trung cho công việc. Trong dịp tết Nguyên đán năm nay, Công ty đã phân công nhiệm vụ cho tôi trực trên công trường từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 tháng Giêng. Đây sẽ là cái tết thứ ba tôi đón trên công trường cùng với anh em, đồng nghiệp. Những ngày tết ở lại công trường, anh em được Công ty chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Sáng ngày 28 tết, anh em ở lại trên công trường sẽ tổ chức thịt lợn, gói giò, gói bánh chưng, trang trí lán trại… Ngày tết ở lại trên công trường, ai cũng nhớ gia đình nhưng vì trách nhiệm, tiến độ nên chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng. Để quên đi nỗi nhớ nhà, sau mỗi ngày làm việc, anh em công nhân lại quây quần bên ấm trà, cùng nhau trò chuyện về ước vọng trong năm mới, cuộc sống, công việc và gia đình…

Được chứng kiến không khí thi đua lao động khẩn trương của những người thợ trên các công trường chúng tôi mới thấy những gian nan, vất vả mà họ đang nỗ lực vượt qua. Chia tay, chúng tôi cầu chúc cho các anh có một mùa xuân mới với sức khỏe dồi dào, cuộc sống hạnh phúc.

Những ngày giáp tết, trong khi người dân nô nức mua sắm, chuẩn bị đón xuân thì trên các công trình giao thông, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn hăng say làm việc như quên hết cái lạnh của mùa đông.


Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày