Thứ 3, 20/05/2025, 18:39[GMT+7]

88 mùa xuân của Đảng

Thứ 3, 13/02/2018 | 11:00:42
610 lượt xem

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo đảng địa phương.

Xuân Mậu Tuất 2018 đang về trên dải đất hình chữ S. Đây cũng là năm Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tròn 88 tuổi. Cuộc sống có những sự trùng hợp thật đặc biệt. Cứ mỗi khi đất nước vào xuân, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 3 tháng 2. Đảng ta thêm một tuổi, thêm sự trưởng thành trong bão táp, phong ba, hòa trong tiến trình phát triển đi lên của thời đại.

Đúng như những lời trong ca khúc Đảng là cuộc sống của tôi: “Đảng làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mỗi ước mơ trên đời vui. Đảng của tôi ơi mãi mãi ơn người”. Nhìn lại lịch sử 88 năm, từ ngày nhân dân ta có Đảng, thực tế kiểm nghiệm và minh chứng những thành tựu đất nước ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng, công ơn trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với dân tộc. Những chủ trương, đường lối lãnh đạo sáng suốt, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là những nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó khẳng định chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Năm cũ đã qua. Mỗi người dân Việt Nam có quyền tự hào khi chúng ta tổ chức thành công năm APEC 2017 trong sự thán phục của bạn bè quốc tế. Càng tự hào hơn khi bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khởi sắc. Tại Thái Bình, nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Ước mơ bao đời của người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đã trở thành hiện thực khi hệ thống đường ống cấp 1 đã về đến tất cả các xã. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn từng bước cải thiện và nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là “công bộc của dân”.

Những kết quả trên thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, từng bước nâng cao đời sống người dân mà Thái Bình đạt được trong năm 2017 là động lực để năm 2018 tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng: nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích và coi trọng phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh, bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, giảm nghèo bền vững, quản lý hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm công bằng xã hội.

Giã từ năm cũ bâng khuâng

Đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường!(*)

“Ôn cố tri tân”, trước thềm năm mới, hòa trong sự giao thoa của đất trời, trong sức sống mãnh liệt của chồi non, lộc biếc, lòng người dào dạt cảm xúc như mùa xuân bất tận. Trong sâu thẳm trái tim mình, mỗi người con mang dòng máu Lạc Hồng đều ghi nhớ công ơn của Đảng, của Bác Hồ, vị Cha già dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Tất cả cùng vững tâm hướng về phía trước, cùng ước mơ một năm mới mang lại nhiều niềm vui mới, cầu mong “Nhân khang, vật thịnh. Quốc thái, dân an”; mong Đảng ta vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vươn ra biển lớn.

Trần Nam

(*) Trích trong bài thơ Bài ca mùa xuân 61 của nhà thơ Tố Hữu


  • Từ khóa