AS Roma 3-0 Barca (chung cuộc 4-4): Đại địa chấn tại Olimpico
Bàn thắng
AS Roma: Dzeko (6'), De Rossi (58', pen), Manolas (82')
Đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 ở trận lượt đi, Barca được phép thảnh thơi ở trận tái đấu trên sân Olimpico. Tuy nhiên, HLV Ernesto Valverde vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh, trong đó có bộ đôi tiền đạo Lionel Messi và Luis Suarez cũng như đội trưởng Andres Iniesta. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà AS Roma cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất và nhập cuộc rất quyết tâm nhằm có được kết quả khả quan làm quà chia tay NHM.
Chính vì lý do đó, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Sergi Roberto dứt điểm chìm nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Alisson của AS Roma. Chỉ một phút sau đó, đội chủ nhà phản công, Kolarov đã ngã trong vòng cấm Barca nhưng không có quả phạt 11m nào được đưa ra.
Dzeko mở tỷ số ngay phút thứ 6, tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng
Tuy nhiên, Roma không phải chờ đợi quá lâu, bởi ở ngay pha tấn công sau đó, De Rossi chuyền bóng thuận lợi để tiền đạo Edin Dzeko vượt qua sự truy cản của hậu vệ Barca, dứt điểm chân trái ghi bàn mở tỷ số cho AS Roma. Đây là bàn thắng thứ 3 của chân sút người Bosnia sau 3 trận gặp Barca, thành tích tốt nhất trong số các cầu thủ còn thi đấu và đối đầu với đội bóng xứ Catalan.
Messi gần như vô hại ở trận đấu này
Siêu sao người Argentina thi đấu mờ nhạt, hời hợt và không gắn kết được các đồng đội
Sau khi có bàn mở tỷ số, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao với các pha hãm thành tới từ hai đội bóng, trong đó chủ nhà AS Roma là những người tạo được nhiều cơ hội hơn. Nếu như Dzeko hay Patrik Schick tận dụng tốt hơn, có lẽ đội chủ sân Olimpico phải có thêm ít nhất 1 bàn thắng trong phần còn lại của hiệp 1.
Về phía Barca, dù tung ra đội hình khá mạnh, nhưng có vẻ như đội khách không bung hết sức để thi đấu. Messi không năng nổ như thường lệ, khiến thế công của họ trở nên bế tắc. Trong 45 phút đầu tiên, AS Roma có tới 8 cú dứt điểm, nhưng Barca chỉ có được 4 cú sút và chỉ 1 trong số đó đi trúng khung thành thủ môn Alisson và không tạo được nguy hiểm.
Nếu chắt chiu cơ hội Roma phải có ít nhất 2 bàn thắng trong hiệp 1
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, AS Roma vẫn thi đấu như thể không có ngày mai và tạo được thế trận lấn lướt hoàn toàn. Phút 57, Pique phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm, trọng tài Clement Turpin sau một thoáng chần chừ đã chỉ tay vào điểm đá phạt đền cho chủ nhà. Trên chấm 11m, đội trưởng De Rossi có cú sút quyết đoán đánh bại Ter Stegen nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số sau 2 lượt trận đang là 3-4 tạm nghiêng về Barca và nếu như nhận thêm bàn thua nữa, Barca chứ không phải AS Roma mới là đội bị loại.
Đội trưởng De Rossi nhân đôi cách biệt
Roma nuôi hy vọng về một cuộc lật đổ
Kể từ thời điểm có bàn thắng nhân đôi cách biệt, tinh thần thi đấu của các cầu thủ AS Roma càng lên cao. Trong khi đó, Messi và các đồng đội hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai thế công. Thậm chí, siêu sao người Argentina còn phải nhận thẻ vàng, điều rất hiếm gặp trong sự nghiệp. Phải tới phút 74, Messi mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên kể từ đầu trận nhưng không gây ra khó khăn cho thủ môn Alisson.
Tới phút 82, điều mà NHM Barca lo lắng đã xảy ra, khi chủ nhà AS Roma có bàn thắng thứ 3. Từ quả phạt góc của cầu thủ vào sân thay người là Cengiz Under, trung vệ Manolas băng vào đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0, qua đó cân bằng tỷ số sau hai lượt trận là 4-4. Nếu kết quả này được giữ nguyên, AS Roma sẽ giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Điều đáng chú ý, cả hai cầu thủ đá phản lưới nhà ở trận lượt đi là De Rossi và Manolas đều tỏa sáng và ghi bàn chuộc lỗi trong trận tái đấu này.
Manolas đánh đầu ghi bàn thắng thứ 3
Tỷ số được cân bằng 4-4 và duy trì cho tới hết trận
Roma tạo nên cơn địa chấn trên sân Olimpico để giành vé vào bán kết
Những phút cuối trận, Barca điên cuồng tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, kịch bản điên rồ như thời điểm họ ghi bàn loại PSG ở vòng 1/8 Champions League mùa trước đã không tái diễn. Tỷ số được giữ nguyên tới khi hết trận và Barca một lần nữa lại ngậm ngùi dừng bước ở ngưỡng cửa bán kết mùa giải thứ hai liên tiếp.
Đội hình thi đấu
AS Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Jesus, Kolarov, Nainggolan (El Shaarawy 77'), De Rossi, Strootman, Florenzi, Schick (Under 73'), Dzeko.
Barca: Ter Stegen; Semedo (Dembele 85'), Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets (Alcacer 85'), Roberto, Iniesta (Gomes 81'), Messi, Suarez.
Theo bongdaplus.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần