Thứ 4, 17/12/2025, 16:45[GMT+7]

Chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh

Chủ nhật, 15/04/2018 | 18:58:56
2,880 lượt xem
Ngày 15/4, nhóm Thiện nguyện Thái Bình đại diện cho các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng và thành phố.

Trao quà và tiền cho bà Bùi Thị Thu (xã Hợp Tiến).

Bị chính mẹ đẻ bỏ rơi từ khi còn ẵm ngửa, bản thân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ngay từ lúc lọt lòng mẹ, bé Tạ Bảo Hân (SN 2012, trú tại xóm Bạch Đằng, thôn Tân Bình, xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng) được bố và bà nội "nuôi bộ" bằng từng thìa sữa và những buổi ôm bé đi "bú rình" những người phụ nữ mới sinh con quanh xóm. Căn bệnh hiếm gặp khiến toàn thân bé Hân mọc chi chít mụn nước, hết đợt này vỡ ra đợt khác lại mọc khiến bé luôn trong tình trạng ốm sốt, ngứa ngáy. Đau xót hơn, căn bệnh quái ác ấy còn khiến bàn tay, bàn chân bé dính chặt lại với nhau bởi một lớp màng như chân vịt; hai mí mắt lúc nào cũng ướt nhoẹt, tấy đỏ những mụn nước khiến mắt luôn khép chặt. Căn bệnh quái ác khiến bé đã sáu tuổi nhưng nhỏ như đứa trẻ lên hai.

Từ ngày sinh bé Hân, vợ bỏ đi, anh Tạ Văn Ngọc, 34 tuổi, bố bé phải nỗ lực làm việc, nhưng công việc thợ cơ khí ở vùng quê nghèo lúc có lúc không khiến thu nhập hết sức bấp bênh. Việc chăm sóc bé Hân dồn hết lên đôi vai gầy của bà nội Bùi Thị Hiền, nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Hàng tháng, bé Hân và bà Hiền được Nhà nước trợ cấp khoản tiền gần 900 nghìn đồng (dành cho người khuyết tật và người trông nom chăm sóc người khuyết tật), cộng với khoản tiền công làm thuê ít ỏi của anh Ngọc so với tiền thuốc men, đi viện, ăn uống chi tiêu hàng ngày và hằng tháng, bà Hiền và anh Ngọc vẫn đều đặn ôm bé đi bệnh viện bởi căn bệnh quái ác hành hạ khiến cảnh nhà ngày càng khó khăn hơn.

Trước hoàn cảnh thương tâm này, một năm qua, từ tháng 5/2017 nhóm Thiện nguyện Thái Bình đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho bé Tạ Bảo Hân mỗi tháng 800 nghìn đồng và 2 hộp sữa bột ngoại (900gram/hộp) nhằm chung tay chia sẻ nỗi đau bệnh tật và khó khăn với bé và gia đình. Riêng ngày 15/4, nhóm đã trao số tiền 4 triệu đồng và sữa, đồng thời ký kết bảo trợ thêm 01 năm nữa (đến tháng 3/2019) cho hoàn cảnh thương tâm này.

Trao tiền giúp đỡ cháu Tạ Bảo Hân (xã Hợp Tiến, Đông Hưng) bị căn bệnh hiếm gặp hành hạ.

Cũng là một người khuyết tật nhưng bà Bùi Thị Thu (SN 1971, trú tại thôn Lại Xá, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) lại rơi vào hoàn cảnh khác. Bà Thu mắc bệnh Down, khuyết tật vận động, có chị là liệt sĩ thời chống Mỹ. Không chồng con, bà Thu trước đây ở với mẹ đẻ trong ngôi nhà tình nghĩa Nhà nước xây tặng gia đình người có công. Nhưng kể từ khi mẹ mất, bà Thu đành nương tựa vào anh trai và chị dâu tuổi đã cao, cũng trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm Thiện nguyện Thái Bình đã cam kết bảo trợ cho bà Bùi Thị Thu 20kg gạo/tháng trong vòng 01 năm (đến hết tháng 3/2019) đồng thời trao số tiền 700 nghìn đồng nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình.

Cũng trong ngày, nhóm Thiện nguyện Thái Bình đã đến động viên và trao 20kg gạo cho em Nguyễn Tuyết Trinh Nữ (học sinh lớp 8, Trường THCS Tây Sơn, thành phố) được nhóm nhận bảo trợ 01 năm. Em Nữ mồ côi cha mẹ, hiện ở với dì ruột không có công việc ổn định trong căn nhà trọ ẩm thấp, hoàn cảnh cũng hết sức khó khăn.

Được biết, ngoài việc chia sẻ, động viên những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm, phần quà thiết thực ý nghĩa; các thành viên trong nhóm tham gia hiến máu nhân đạo; tặng tiền mặt, quà cho người nghèo, người có công, các em nhỏ nhân dịp lễ, Tết... với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, Nhóm Thiện nguyện Thái Bình còn tham gia phát 500 suất cháo với đầy đủ chất dinh dưỡng cho bệnh nhi, bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Khánh Linh - Phương Thảo (CTV)



  • Từ khóa