Thứ 2, 29/07/2024, 19:17[GMT+7]

"Không gian đọc Hy vọng" của anh Đỗ Hà Cừ tặng 4 nghìn bản sách cho các nhà trường

Thứ 2, 12/08/2019 | 10:32:45
456 lượt xem
Chiều ngày 11/8, thư viện "Không gian đọc Hy vọng" của chàng trai trẻ khuyết tật Đỗ Hà Cừ đã tổ chức mừng sinh nhật tròn 4 năm thành lập.

Không gian đọc Hy Vọng tặng sách cho các trường THCS

Cách đây 4 năm, ngày 27/8/2015, thư viện mang tên "Không gian đọc Hy vọng" tổ 35, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình của anh Đỗ Hà Cừ chàng trai khuyết tật, sinh năm 1984, bị liệt toàn thân bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố, được thành lập. 

Thời gian đầu, "Không gian đọc Hy vọng" chỉ có khoảng 300 đầu sách, phần lớn là sách của gia đình. Vượt qua nhiều khó khăn, với sự hỗ trợ không mệt mỏi của mẹ anh là bà Nguyễn Thị Kim Sơn, cùng với niềm đam mê yêu sách và những nỗ lực, kiên trì của bản thân, đến nay, thư viện đã có 8.000 đầu sách các loại, 700 thẻ bạn đọc thường xuyên, số lượt mượn lên tới hơn 7.000 lượt mỗi năm. 

Không gian đọc Hy vọng của anh Đỗ Hà Cừ tròn 4 tuổi.

Ngoài ra, cũng từ "Không gian đọc Hy vọng" của mình, Đỗ  Hà Cừ đã truyền cảm hứng và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ  thành lập 8 thư viện sách ở các địa phương khác trong tỉnh do người khuyết tật làm chủ. Qua đó không chỉ giúp họ vượt qua mặc cảm và hòa nhập cộng đồng mà còn truyền cảm hứng cho những người bình thường lan tỏa niềm yêu thích sách trong cộng đồng.

Nhân dịp mừng sinh nhật, Không gian đọc Hy vọng đã tặng 4000 bản sách cho 22 trường THCS trên địa bàn Thành phố và huyện Đông Hưng.

Bích Hạnh

(Đài TT- TH Thành phố Thái Bình) 

  • Từ khóa