Thứ 2, 05/08/2024, 21:25[GMT+7]

Cựu chiến binh Hưng Hà trên mặt trận mới

Thứ 5, 22/08/2019 | 09:18:20
1,254 lượt xem
Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những người con của quê hương Hưng Hà đã hy sinh xương máu, góp phần đánh thắng kẻ thù, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hòa bình lập lại, các cựu chiến binh (CCB) trở về với cuộc sống đời thường vẫn luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Vườn cam 800 gốc của cựu chiến binh Nguyễn Đức Xuân, xã Độc Lập (Hưng Hà).

Sau khi từ chiến trường trở về, CCB Nguyễn Dụng Bảy, xã Điệp Nông đã trăn trở suy nghĩ việc phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng của người dân rất lớn, các lò gạch thủ công đang dần bị xóa bỏ vì gây ô nhiễm môi trường, ông Bảy đã tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch không nung. Năm 2007, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng kết hợp cùng nguồn vốn tích lũy của gia đình đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy để sản xuất gạch không nung. Từ một máy sản xuất ban đầu, từng bước ông mở rộng quy mô nhà xưởng với diện tích 7.000m2, đầu tư thêm 2 máy sản xuất gạch không nung với sản lượng 1 vạn viên gạch/ngày. Bình quân mỗi năm doanh thu đạt 3 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2017, ông tiếp tục đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất hương với 50 máy làm hương. Đến nay, lợi nhuận thu được của gia đình ông đạt hàng tỷ đồng. Ông Bảy cho biết: Mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 3 tấn hương xuất khẩu đi Ấn Độ, tạo việc làm cho 70 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Kết thúc chiến tranh, ông Cao Đăng Khiệu, xã Cộng Hòa trở về quê hương với thương tật hạng 2/4. Cuộc sống khó khăn, ông và vợ phải làm đủ nghề để nuôi gia đình có 3 con nhỏ. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế gia đình. Nghĩ là làm, từ làm ruộng, nuôi lợn, gà để có thêm thu nhập, dần dần ông chuyển sang nuôi bò. Ban đầu ông chỉ nuôi vài con, đến năm 2015, nhận thấy vùng đất bãi ven sông trồng ngô kém hiệu quả có tiềm năng cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, ông đã mạnh dạn đấu thầu 13 mẫu đất, đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi bò sinh sản. Nhờ nỗ lực lao động, từ 36 con bò cái ban đầu, đến nay trang trại của ông đã có gần 100 bò cái. Năm 2018, gia đình ông đã thu hồi toàn bộ vốn, tiếp tục nhân rộng đàn bò và thu lãi hàng trăm triệu đồng. Cùng với nuôi bò sinh sản, ông Khiệu còn trồng 1.500 cây lấy gỗ. Ước tính doanh thu sau 10 năm trồng cây sẽ đạt hơn 5 tỷ đồng.

Cũng như ông Khiệu, ông Bảy, năm 2007 CCB Nguyễn Đức Xuân, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập đã mạnh dạn xây dựng trang trại nuôi gà với số lượng hàng nghìn con. Ông Xuân chia sẻ: Ngoài nuôi gà, những năm gần đây tôi nhận thấy nuôi cá lồng mang lại hiệu quả cao nên năm 2013 tôi cùng 2 CCB khác đầu tư nuôi 40 lồng cá trên sông. Năm 2015, tôi trồng thêm 800 gốc cam đến nay đã bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu. Nhờ mạnh dạn đầu tư, bình quân mỗi năm tổng doanh thu của gia đình ông Xuân đạt 2 - 3 tỷ đồng. Hay như thương binh Nguyễn Văn Chất, xã Tiến Đức đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi từ năm 2001, thường xuyên nuôi 40 - 50 lợn thịt và 5 lợn nái, mỗi năm nuôi 3 lứa, bình quân thu 200 triệu đồng/lứa. Sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại cho đàn lợn, ông đã nhạy bén chuyển sang nuôi gia cầm. Hiện trang trại của ông có hơn 100 gà mái đẻ và ông đang tiếp tục mở rộng đầu tư chăn nuôi gà thay thế nuôi lợn.

Những CCB dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, địa phương ở Hưng Hà đã thực sự trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là những người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới.

Mai Thư

  • Từ khóa