Thứ 4, 10/09/2025, 03:20[GMT+7]

Vụ em chồng truy sát chị dâu tại xã Đông Mỹ: Nạn nhân đã tử vong

Thứ 4, 15/08/2018 | 10:02:10
10,562 lượt xem
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau khi bị em chồng là Phạm Văn Triều (SN 1965, trú thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ) vô cớ cầm dao truy sát đến cùng, dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, nhưng do vết thương quá nặng, bà Lê Thị Bưởi (SN 1961, trú cùng địa phương - là chị dâu của Triều) đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường nơi bà Bưởi bị chém gục.

Ông Khổng Vũ Thuấn, Trưởng Công an xã Đông Mỹ thông tin: ngay sau khi thi thể nạn nhân được đưa về nhà, chiều tối ngày 14/8, lực lượng chức năng gồm các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố, đại diện Viện Kiểm sát và chính quyền địa phương đã có mặt để tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân Lê Thị Bưởi đã có đơn cam kết nên cơ quan chức năng đã không khám nghiệm pháp y tử thi và bàn giao cho gia đình lo mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Về nguyên nhân tử vong, người thân của nạn nhân và nghi phạm cho biết, bà Lê Thị Bưởi bị đối tượng Phạm Văn Triều chém nhiều nhát, trong đó có một nhát làm gẫy tay, 4 nhát vào vùng vai gáy trong đó có 3 nhát chí mạng vào sau tai trái khiến nạn nhân nứt vỡ hộp sọ, não tràn ra ngoài khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 5h30 phút sáng ngày 14/8, đối tượng Phạm Văn Triều cầm theo con dao băm rau lợn chạy sang nhà bà Lê Thị Bưởi đuổi chém bà này vào tay. Quá bất ngờ vì vô cớ bị em chồng đuổi chém, bà Bưởi chỉ kịp kêu cứu rồi bỏ chạy. Khi thấy bà Bưởi bỏ chạy, Triều cầm dao tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét khiến bà Bưởi hoảng sợ nhảy xuống sông Đồng Thửa trước nhà bơi sang bờ bên kia, nhưng chạy được khoảng 200m thì bị Triều đuổi kịp, vung dao chém tới tấp. 

Hậu quả, bà Lê Thị Bưởi bị Phạm Văn Triều chém một nhát vào cổ tay khiến cổ tay bị gãy, 4 nhát vào vùng đầu và vai gáy gây thương tích nặng, gục xuống ven đường thôn. 

Ngay lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đông Mỹ lập tức có mặt khống chế đối tượng Phạm Văn Triều đưa về trụ sở UBND xã Đông Mỹ, sau đó bàn giao cho Công an thành phố để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người thân của nạn nhân và nghi phạm cho biết, cách đây 3-4 ngày, đối tượng Phạm Văn Triều có biểu hiện thần kinh không bình thường. Gia đình đi xem bói, "thầy bói" cho là Triều bị... ma ám nên đã sắm lễ, mời "thầy" và đã cúng ngày hôm trước (13/8), dự định ngày hôm 14/8 "thầy" tiếp tục đến làm lễ nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo gia đình và người dân địa phương, giữa Triều và gia đình anh trai chị dâu từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì lớn. Gia đình nạn nhân gồm có vợ chồng và 3 con, hai trai một gái, cuộc sống khá giả. Đối tượng Phạm Văn Triều có vợ và hai con. Con gái lớn đã lấy chồng, con trai út còn đang đi học. Nhà có nghề phụ là làm bún và nấu rượu, hàng ngày đối tượng vẫn phụ vợ bán hàng. 

Ông Thuấn thông tin thêm, đối tượng Phạm Văn Triều chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên lại nghiện rượu.

Một cán bộ Công an thành phố cho biết, đơn vị này đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Triều về tội "giết người"; đồng thời, nếu nghi phạm có biểu hiện thần kinh không bình thường thì sẽ đưa đi giám định tâm thần nhằm đảm bảo tính khách quan theo luật định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Khánh Linh (CTV)


  • Từ khóa