Thứ 2, 05/05/2025, 11:30[GMT+7]

Buôn chuyện

Thứ 4, 24/07/2013 | 08:59:09
1,345 lượt xem
Buôn chuyện là hay “ngồi lê mách lẻo”, “buôn dưa lê”, tật xấu này nhiều nơi nay đã gia tăng hơn trước.

Ảnh minh họa

Vì một lẽ đơn giản: ngày  xưa vài  xã mới có một cái chợ, nay đầu làng nào cũng có tụ điểm buôn bán nhỏ lẻ: một vài phản thịt, vài hàng rau... Thế là  tranh thủ mua, tranh thủ bán, tranh thủ lấy câu chuyện làm quà: Hôm qua, trong làng có hai vợ chồng cãi nhau; ở làng bên có đứa con hư bỏ nhà đi chơi; nửa đêm về sáng, trong xóm ồn ào có khi mất trộm? Lúc đầu chỉ là những thông tin vụn vặt, sau  thì câu chuyện dài hơn, thêm mắm thêm muối vào cho đậm dà, biết đâu đằng sau là những tác hại khó lường.

Ở làng X có một bà về nghỉ hưu, thường ngày, tay có đeo chiếc nhẫn vàng. Một hôm bà bị ốm, con dâu đến chăm sóc, không may đêm đó bà bị ngất xỉu phải đi viện. Thế là, sáng mai ở tụ điểm đầu làng đã có chuyện nhỏ to đồn đại: khi đưa bà đi cấp cứu không thấy chiếc nhẫn vàng ở tay nữa! Nghe được chuyện nghi ngờ, người con dâu như có lửa đốt trong lòng, uất ức bực bội mà không nói với ai được. Nhiều người nhìn chị bằng con mắt soi mói. May thay, sau một tuần cứu chữa, bà đã tỉnh lại. Khi được hỏi về chiếc nhẫn, bà trả lời là bà mới gửi cho con gái ở miền Nam rồi! Trong làng có một anh thanh niên rất hay ghen vợ, tính ghen đến mức cực đoan. Vợ đi làm cỏ ngoài đồng anh ta trèo lên mái nhà để quan sát. Vợ đi chợ, nhiều hôm anh cũng đi theo... Một hôm đi qua gốc đa đầu làng nơi có tụ điểm buôn bán, anh nghe phong phanh có người nói có anh thợ xây đang làm thuê ở cạnh nhà anh, trêu vợ anh. Thế là không hiểu nếp tẻ ra sao anh liền về nhà lôi vợ ra đánh, tra khảo; đòn đau đến nỗi vợ phải lánh tạm về nhà ngoại. Anh thợ xây tự nhiên cũng bị mấy quả thụi oan. Lại nữa, ở làng bên có một chị rất hay ghen chồng; khi chồng có việc đi đâu chị ta cũng theo dõi. Một hôm, anh chồng lên phố có chút việc. Anh  vừa đi qua đầu làng thì chị cũng vừa tới. Mọi người không nói ra nhưng đều hiểu ý là chị có mục đích gì rồi. Vài người bắt đầu  nhỏ to bóng gió. Chị nghĩ chắc chắn là họ đang nói chồng chị đã vừa đi với ai. Thế là trưa hôm đó, khi chồng chị về, hàng xóm đã phải nghe một trận cãi vã nhau inh ỏi.

Có người nói “ trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường”, cứ ra đầu làng là chuyện gì ở đâu cũng  sẽ biết hết. Tất nhiên là chuyện hay cũng có, chuyện dở cũng có. Chuyện hay chưa thấy đâu nhưng chuyện dở thì đã thấy hậu quả ngay.

Thiết nghĩ, người dân nên nâng cao ý thức xây dựng, sống phải có trách nhiệm với nhau. Những người cao tuổi cũng nên lưu ý bảo ban con cháu thận trọng nói năng ở những chỗ đông người, nếu không giúp được người ta cũng không nên gây tai vạ cho người khác; xây dựng cách giao tiếp  văn minh lịch sự, góp phần làm lành mạnh hóa trong sinh hoạt thường nhật ở  làng xóm , cũng chính là góp phần tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” mà ở nơi nào cũng đang sôi nổi thực hiện.

Đào Nguyễn
(Thôn Chiềng, Thái Hưng, Hưng Hà)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày