Thứ 7, 06/09/2025, 19:13[GMT+7]

Ấn tượng Trung thu

Thứ 6, 27/09/2013 | 16:05:19
1,132 lượt xem
Mỗi năm cứ đến dịp Trung thu là lũ trẻ con chúng tôi lại háo hức. Sau rằm tháng 7, những đứa trẻ học lớp 5 trở lên được các anh chị thanh niên trong xóm báo đi tập văn nghệ chuẩn bị cho Tết Trung thu.

Ảnh: Thành Tâm

Tối nào cũng vậy, cứ ăn cơm xong là đứa nọ chạy sang nhà đứa kia gọi nhau cùng đi tập. Trời tối, dậu cây nhiều chúng tôi thường phải rủ nhau đi cho đỡ sợ. Mấy đứa con trai thường bắt đom đóm trêu đùa. Tiếng trống rộn rã khắp làng, tiếng hò hét inh ỏi cả ngõ nhỏ. Mấy bà, mấy bác có con cháu đi múa sau khi công việc nhà xong, tối nào cũng xuống xem chúng tôi tập. Mọi người ngồi trên bậc hè, chỉ trỏ khen chê chúng tôi tập múa dưới sân, còn chúng tôi thì bẽn lẽn khi đến những bài múa phải ghép đôi cầm tay con trai. Chúng tôi tập nhiều hơn khi gần đến rằm, ai học sáng thì chiều lại tập trung múa, ai học chiều thì sáng đi để các chị phụ trách sửa động tác cho chuẩn. Bạn nào múa không được mềm thì phải tập nhiều cho đẹp hơn  và mong đội của xóm mình về nhất.

Trung thu đến, các anh chị phụ trách với các bác có “hoa tay” trong xóm tập trung làm trại từ mười ngày trước. Những khung trại được mọi người cắt dán hoa và vẽ những họa tiết rất tỷ mỷ. Các chị còn gấp những củ ấu, con chim để làm những mành treo ở cổng trại rất công phu. Những cột cờ cũng được mọi người quấn giấy màu rất đẹp. Cổng trại của xóm chúng tôi năm nào cũng về nhất hoặc nhì toàn xã nên các anh chị phụ trách, các bác trong xóm cố gắng để giữ được “truyền thống đứng đầu” này.

Sáng mười tư là mọi công việc hoàn tất, từ hát múa, nghi thức Đội, duyệt đội hình, đội ngũ và lều trại đều sẵn sàng để buổi trưa đưa ra sân vận động của xã cắm trại. 23 cái trại của 23 xóm nằm kín hai bên sân vận động. Cổng trại nào cũng rực rỡ sắc màu, nào là chi đội Võ Thị Sáu, chi đội Kim Đồng, chi đội Lý Tự Trọng… với những khẩu hiệu thể hiện nhiệt huyết của thanh thiếu niên. Lũ chúng tôi rủ nhau xúng sính ra những hàng quán bày bán trên đường vào sân vận động.

Chúng tôi được nghỉ học một ngày nên đứa nào cũng thích ở lại xem múa tận cuối đêm văn nghệ. Khán giả của chúng tôi là các bạn xóm khác và các cô, các bác đang cổ vũ cho xóm mình. Tập suốt cả tháng trời để chỉ lên sân khấu múa một lúc nhưng ai cũng mong hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuối đêm diễn, kéo nhau về xóm ăn liên hoan. Buổi tối mười rằm chúng tôi tụ họp lần nữa gọi là liên hoan phá cỗ Trung thu. Chúng tôi tập trung chơi một số trò chơi rồi thi hát với nhau, cùng nhau ngắm trăng, ăn bánh Trung thu. Buổi liên hoan kết thúc, một mùa Trung thu thật ý nghĩa với lũ trẻ con chúng tôi và chúng tôi lại chờ đợi một Trung thu tiếp theo.

Bây giờ khi chúng tôi đã là những người bố, người mẹ lại mong mỏi Trung thu cho con mình. Làng quê xây dựng nông thôn mới, đường làng rộng bước thênh thang, các cột điện đều có đèn điện chiếu sáng chẳng khác gì thành phố. Các thôn đều có hội trường, có sân rộng rãi, có loa đài âm ly cho các cháu thiếu nhi tập múa. Các ban, ngành, đoàn thể của thôn đều chăm lo cho các em trong những ngày Trung thu. Trung thu rộn tiếng trống - một cái Tết thật ý nghĩa, nhất là đối với các em nhỏ. Mong rằng mỗi em nhỏ đều được hưởng trọn vẹn những mùa Trung thu trong tuổi thơ của mình.

Vũ Thị Hoa
(Thôn Thượng, Đông Phương, Đông Hưng)

 

  • Từ khóa