Tết đáng nhớ ở Tây Nguyên
Lực lượng vũ trang Thái Bình trong lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Ảnh: Ngọc Trâm
Cứ mỗi độ tết đến, xuân về là cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh lại nhớ Tây Nguyên, bởi nó gắn liền một chuyên án với những kỷ niệm “để đời”, khó quên đối với họ. Ðại tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng PC45 rất xúc động khi kể lại chuyên án đặc biệt này. Ngày 9/1/2011, tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi (xã Minh Khai, Hưng Hà) xảy ra vụ án giết người, cướp của rất táo tợn.
Nhận được tin báo, lực lượng PC45 Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm và điều tra. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, 49 tuổi, bị giết ngay tại phòng ngủ với 9 vết đâm, trong đó có vết đâm vào tim và bụng dẫn đến tử vong. Tài sản trong phòng bị lục soát, nạn nhân bị mất 1 xe máy Air Blade, 1 dây chuyền 3 chỉ vàng tây, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động.
Qua các chứng cứ để lại hiện trường, Ban chuyên án nhận định: đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Ðối tượng nghi vấn đầu tiên là Lương Thị Hiền, 26 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Liên Sơn (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), trọ tại Thị trấn Hưng Hà, là nhân viên cũ của nhà nghỉ Ngọc Giỏi. Lúc 23 giờ ngày 8/1, Hiền đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng vào máy của bà Giỏi. Khi cơ quan công an triệu tập Lương Thị Hiền lên để đấu tranh, cô ta khai nhận luôn mình đã giết hại bà Giỏi để cướp tài sản. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên từ những lời khai thiếu căn cứ, cuối cùng cô gái có vấn đề về thần kinh đã nhận mình đã bịa ra các lời khai trên với mục đích là thích được mọi người biết đến.
Thời điểm xảy ra vụ án, trời mưa rét 8 - 9 độ. Mặc trời mưa tầm tã, rét tê tái, trên 50 cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng hái lên đường làm nhiệm vụ tại 9 tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Lai Châu, Hà Nội, Quảng Ninh. Sau 1 tuần ròng rã, từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã dựng lên được hình ảnh đối tượng gây án là Nguyễn Thành Luân, 24 tuổi, trú tại xã Minh Hòa (Hưng Hà). Khi ấy Luân đã cùng với người yêu là Lê Thị Uyên, 19 tuổi, quê ở xã Hồng Minh (Hưng Hà) bỏ trốn khỏi địa phương.
Qua nhiều ngày truy tìm manh mối, ngày 31/1, tức 28 tháng Chạp, sau khi xác định Luân và Uyên đang lẩn trốn tại Tây Nguyên, tuy không rõ địa chỉ nhưng Ðại tá Trần Minh Quang đã cử ngay một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nhâm Ngọc Bình, Phó trưởng Phòng PC45 chỉ huy cấp tốc lên đường vào Tây Nguyên. Thời điểm này vẫn chưa xác định chính xác đối tượng ở khu vực nào nhưng do tính chất rất nguy hiểm của đối tượng nên Ðại tá Quang vẫn chỉ đạo anh em lên đường rồi sẽ chỉ đạo tiếp.
Ðêm ngày 28, nguồn tin đối tượng nhiều khả năng lẩn trốn ở một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Ðắk Nông. 8 giờ sáng 29 tháng Chạp, tổ công tác do Trung tá Nhâm Ngọc Bình chỉ huy đã đến xã Ðắk R’la thuộc huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắk Nông xác minh. Trung tá Nhâm Văn Bình kể lại: Vào đến nơi đã là 29 tháng Chạp nhưng anh em đều gạt hết chuyện riêng tư, bắt tay ngay vào công việc. Khi tiếp cận địa bàn anh em ai nấy đều ái ngại bởi gọi là xã nhưng địa bàn còn rộng hơn cả một huyện ở đồng bằng, các hộ gia đình ở rải rác trên các quả đồi hoặc riêng một thung lũng, đường vào tự mở nên người lạ rất khó tìm.
Hơn nữa, người huyện Hưng Hà vào làm kinh tế mới lên đến hàng trăm hộ trên địa bàn rộng, rừng núi bạt ngàn nên không thể khoanh vùng được. Ðại úy Bùi Nhân Ái, thành viên của tổ công tác nhớ lại: Chiều 29, khi mượn được chiếc xe máy cà tàng anh em chúng tôi đi thẳng vào bản, đường đi muôn vàn khó khăn, đèo dốc, nhiều chỗ đường mòn chia ra 5 hướng, hai bên là vực sâu không có người để hỏi thăm, các anh phải đứng lại và lắng nghe hướng nào có tiếng động cơ thì đành liều đi vào, cuối cùng cũng đến được địa chỉ cần tìm. Nhưng đến nơi qua xác minh thì đối tượng không có liên quan gì. Sau hơn một ngày 5 anh em quần nát 60 km với vài chục đầu mối mà không có kết quả, băng qua những cánh rừng Tây Nguyên bạt ngàn vào chiều tối 30 tết, lòng lại nhớ quê nhà...
Ở nhà, khi nhận được thông tin từ anh em báo về các đầu mối xác minh đều không hiệu quả, Ðại tá Trần Minh Quang lòng như lửa đốt vì manh mối ngày càng mù mịt, anh em lại công tác trong điều kiện rất khắc nghiệt, vào đúng ngày tết. Giữa lúc đó, qua xác minh phát hiện đối tượng sau khi gây án đã đến huyện Ðắk Hà, tỉnh Kon Tum. Hội ý chớp nhoáng, Ban chuyên án quyết định phải triển khai ngay tổ công tác thứ hai vào Tây Nguyên. Ðại tá Quang xúc động nhớ lại: Chiều 30 Tết, tại hội trường đơn vị, 100%, cán bộ, chiến sĩ có mặt đều xung phong lên đường làm nhiệm vụ. Ban chuyên án đã chọn 3 cán bộ do Thượng tá Nguyễn Ðức Cảnh làm tổ trưởng chỉ huy anh em lên đường làm nhiệm vụ. Ðúng 3 giờ chiều, Ðại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại đơn vị động viên, tiễn anh em lên đường. Ðồng chí Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ, đồng thời tận tay trao gói quà tết với bánh chưng, giò, mứt, bánh kẹo để anh em ăn tết trên đường.
Ðúng 3 giờ 15 phút chiều 30 tết, chiếc xe chở tổ công tác thứ hai chuyển bánh đưa anh em đi làm nhiệm vụ. 12 giờ đêm, xe đến cầu Hiền Lương, anh em trong đoàn dừng lại đón giao thừa, thắp hương tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ bên bờ sông Hiền Lương lịch sử. Ðến huyện Ðắk Hà vào trưa mồng 1 tết, anh em ăn uống qua loa rồi lập tức triển khai công việc. Từ thông tin do tổ công tác thứ hai báo về đã xác định đối tượng Luân không ở Ðăk Hà mà đang ở tại nhà một người quen trong thung lũng một xã vùng sâu thuộc huyện Ðăk Mil, tỉnh Ðắk Nông, đối tượng có ý định vượt biên sang Cămpuchia.
Trước những diễn biến phức tạp đó, 12 giờ trưa ngày mồng 1 tết, Ðại tá Trần Minh Quang quyết định trực tiếp chỉ huy tổ công tác thứ ba cấp tốc lên đường vào Tây Nguyên với các phương án được tính toán kỹ lưỡng. Theo các nguồn tin, nơi đối tượng lẩn trốn chỉ cách biên giới chưa đầy 3 km, do đó Ðại tá Trần Minh Quang đã chỉ đạo anh em dùng biện pháp nghiệp vụ dụ đối tượng ra khu vực tương đối thuận lợi để bắt, tránh tình trạng bị động đối tượng sẽ vượt biên. Các tổ công tác được sự phối hợp của công an địa phương đã vào vị trí mai phục. Ðúng như dự đoán, 13 giờ ngày mồng 2 tết, đối tượng Nguyễn Thành Luân xuất hiện, lập tức bị các trinh sát trong vai người bán hàng rong bắt gọn.
Tiếp đó, các trinh sát đã bắt giữ Uyên. Xe của Ðại tá Trần Minh Quang vừa đến đất Tây Nguyên thì anh em điện báo đã bắt được đối tượng. Cảm xúc lúc đó như vỡ òa, chiếc điện thoại trên tay tuột rơi xuống ghế, Ðại tá Quang quay sang ôm chầm một đồng đội ngồi bên cạnh, nói to: “Bắt được rồi, bắt được rồi”. Tất cả anh em trên xe đều xúc động lặng người, đồng chí lái xe hạ kính xe, lúc này cảnh xuân Tây Nguyên đầy nắng và gió ùa vào, sắc mai vàng rực rỡ và một màu xanh bát ngát của của những rẫy cà phê bạt ngàn kiến lòng người xốn xang…
3 tổ công tác với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đã làm việc xuyên tết bắt được kẻ thủ ác cách nơi hắn gây án gần 2.000 km. Tối ngủ trên xe, đón giao thừa trên đường, thức ăn chủ yếu là mì tôm và bánh tét bà con dân tộc biếu, đây quả là cái tết đáng nhớ của những người lính hình sự Công an tỉnh.
Vũ Tiến
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam