Thứ 6, 08/08/2025, 19:30[GMT+7]

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Đông Đúc hồn quê trong ảnh

Thứ 2, 27/07/2015 | 10:08:13
1,089 lượt xem
Sinh ra trong dòng họ có truyền thống khoa bảng ở xã Duy Nhất (Vũ Thư), nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Duy Đông được thừa hưởng niềm đam mê nhiếp ảnh từ người cha - cố NSNA Đăng Quang (ông cũng là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của nhiếp ảnh Thái Bình). Anh đã sớm khẳng định tay nghề của mình trong “làng” nhiếp ảnh nghệ thuật toàn quốc.

Thềm quê.

 

Sinh năm 1967, học xong THPT, Duy Đông vào quân ngũ. Sau những năm tháng rèn luyện trong quân đội, trở về nhà, anh “lao” ngay vào nghề ảnh. Niềm đam mê từ thuở thiếu thời bắt nguồn từ khi cha anh cho anh ngắm “trời, đất” qua khung ngắm của máy ảnh. Dưới sự dìu dắt của cha, Duy Đông nhanh chóng nắm bắt những bí quyết và kỹ năng nghề nghiệp. Cộng với niềm đam mê, những tác phẩm nhiếp ảnh ra đời, mang đậm hồn quê. Trong một lần dự đám cưới cháu nghệ sĩ Kông Chuẩn, trời bỗng dưng mưa to, ngập cả đường làng. Cô dâu, chú rể đi đến đầu ngõ thì gặp chỗ nước ngập nhưng họ vẫn quấn quýt bên nhau, cùng lội qua quãng đường bị ngập. Duy Đông không bỏ lỡ cơ hội, anh “nhảy” xuống nước, hạ thấp máy và “bấm”. Bức ảnh và là tác phẩm đầu tay “Mấy sông cũng lội” của Duy Đông sau đó không lâu đã đạt giải nhì Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Bình năm 1991 rồi đạt giải nhì Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất năm 1992. Vừa làm ảnh, vừa đam mê sáng tác, tại Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ hai năm 1993, Duy Đông lại “rinh” giải nhì với tác phẩm “Thỏa thích”. Bức ảnh chụp những chú mục đồng tắm trâu với thủ pháp ngược sáng đã vẽ lên bức tranh quê sinh động. Và, lần lượt các tác phẩm được Duy Đông “đúc” lại từ cuộc sống mang đậm hồn quê, như: “Ngàn xưa để lại” (giải ba Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng lần thứ ba năm 1994); “Cánh lụa” (giải nhì Liên hoan ảnh nghệ thuật Thái Bình năm 1997, Huy chương Vàng ảnh thời sự nghệ thuật Thái Bình năm 1997, giải khuyến khích Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng năm 1997). Các tác phẩm: “Múa rối nước”, “Tài hoa”, “Thềm quê”, “Trước mùa mưa”, “Chia sẻ”, “Chợ miền quê”, “Hội thi sau mùa”… liên tục đem về cho Duy Đông nhiều giải thưởng cao quý. Nhiều tác phẩm của anh đã được chọn in trong tuyển tập Ảnh Việt Namon> thế kỷ XX và nhiều đầu sách khác.

 

 

Chợ miền biển.

 

Ngoài đời, NSNA Duy Đông là người kiệm lời. Anh sống chan hòa cùng mọi người. Có lẽ, phong cách sống đậm chất quê ấy luôn thôi thúc anh hướng ống kính về quê. Những bức tranh quê cứ hiện lên lung linh qua lăng kính nhiếp ảnh của anh. NSNA Duy Đông đã được trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Quý Đôn lần thứ III (1991 - 1996), lần thứ IV (1997 - 2001) của UBND tỉnh cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các  ngành. Hiện, NSNA Duy Đông đang đảm nhiệm chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Thái Bình và Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh của tỉnh.

 

Quang Viện

  • Từ khóa