Chủ nhật, 28/04/2024, 07:19[GMT+7]

Nghệ sĩ ưu tú Đình Chiểu giọng ca đằm trong hương lúa

Thứ 2, 31/08/2015 | 09:01:36
3,327 lượt xem
Không chỉ riêng ở Thái Bình mà ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S thân thương, mỗi khi nghe bài hát “Nắng ấm quê hương” của cố nhạc sĩ Vĩnh An là người nghe lại hình dung ra ngay mảnh đất Thái Bình kiên cường, bất khuất trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thanh bình, nên thơ đến độ “sao mà yêu đến thế” thời quê hương, đất nước đổi mới… Và, trong thẳm sâu cõi lòng, dù không nói ra nhưng có lẽ người nghe đều liên tưởng giọng ca được cất lên từ trái tim thiết tha tình cảm quê hươ

Với chất giọng nam cao đậm chất dân ca, Đình Chiểu chinh phục người nghe bằng sự truyền cảm dồn nén rồi "nở bung như hoa" khiến người nghe được tận hưởng cảm giác miên man từ miền dĩ vãng đến cảnh tương lai huy hoàng. Lúc còn học thanh nhạc ở Hà Nội, nhiều lần Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền đã "trải thảm" mời giọng ca vàng quê lúa về hát solo ở đoàn của chị nhưng Đình Chiểu khéo chối từ. Anh bảo: Mình sinh ra ở miền quê Thái Bình, tâm tưởng mình như gắn chặt với mảnh đất thân yêu này và có lẽ một điều lớn lao hơn thế nữa chính nơi đây đã cho mình chất giọng dân ca như được sinh ra từ trong hương lúa.

Không biết có phải sự sắp đặt ngẫu nhiên giữa người nghệ sĩ với cái gạch nối mạch nguồn quê hương mà Đình Chiểu thường "gặt" giải vàng từ những ca khúc mang âm hưởng đồng quê như: Nắng ấm quê hương; Nghe tiếng trống quê hương; Trăng ru biển lúa quê mình… và gần đây nhất vào năm 2013, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Nghệ sĩ ưu tú Đình Chiểu và Huyền Phin thể hiện ca khúc "Bài ca năm tấn" để dựng phim truyền hình "Hương lúa" tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc tại Quảng Ninh đạt huy chương vàng. Trưởng thành từ phong trào ca hát quần chúng, Nghệ sĩ ưu tú Đình Chiểu hát bằng cả trái tim người nghệ sĩ. Dấu ấn vàng son đầu tiên anh giành được năm 1985 khi tham gia hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc với 3 ca khúc về Thái Bình: Người mẹ Thái Bình; Cánh thợ cày chúng tôi và Nắng ấm quê hương. Năm 1994, trong vai Lê Quý Đôn của vở kịch hát "Chốn quan trường", anh giành giải vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp các tỉnh duyên hải phía Bắc lần thứ IV. Năm 1995, anh lại giành huy chương vàng đơn ca nam hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 1996, tại cuộc thi hát thính phòng toàn quốc lần thứ I anh nhận Bằng chứng nhận giải biểu diễn bài dân ca Việt Nam hay nhất bảng B (bài bác mẹ tiên tề - dân ca quan họ Bắc Ninh). Những bài hát mà anh thể hiện mang đậm nét truyền thống quê hương, điển hình như năm 1999, anh "ẵm" luôn 5 giải bạc cho 4 ca khúc và một chương trình tham gia hội diễn chủ đề về miền quê Thái Bình như: Tân Đệ ơi mình; Nét đẹp một miền quê; Tiếng hát bên dòng sông Trà; Quê lúa Thái Bình và Yêu lắm Thái Bình ơi. Với cống hiến vượt bậc cho nghệ thuật, năm 1993, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Nhưng, như "con tằm nhả tơ", không dừng lại ở những thành tích đạt được, anh đã cùng nhiều nghệ sĩ của Đoàn ca múa kịch Thái Bình mang hết tài năng nghệ thuật tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân. Ở nơi nào anh đến, nghe anh hát, mọi người đều tìm đến anh để chia sẻ cảm xúc, nhất là người Thái Bình. Anh kể, có những lần biểu diễn ngoài tỉnh, sau đêm biểu diễn đầu tiên, sáng hôm sau anh nhận được rất nhiều thư cảm ơn những ca khúc quê hương mà anh hát, người viết thư còn không quên lưu bút đề nghị anh hát lại bài "Nắng ấm quê hương" và bài "Nghe tiếng trống quê hương". Có lần biểu diễn ở Cần Thơ, Bạc Liêu và Thành phố Hồ Chí Minh, bà con người Thái Bình đến xem rất đông, anh nhận được rất nhiều hoa tặng sau mỗi lần hát. Nhớ nhất là khi chia tay, có má "tóc bạc, da mồi" đã ôm lấy Đình Chiểu khóc nghẹn ngào: Cảm ơn con đã cho má sống lại kỷ niệm thuở ấu thơ ở quê nhà…

Thấm thoắt đã gần 45 năm cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, từ tháng 6/1971 là diễn viên ca của Đoàn ca múa kịch Thái Bình, trải qua quá trình phấn đấu, đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng đoàn ca múa kịch, năm 2002, Nghệ sĩ ưu tú Đình Chiểu được UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, phụ trách công tác đào tạo. Đến khi được nghỉ chế độ năm 2013 - 2014, anh còn giành được một giải A và một giải B cho hai ca khúc mang đậm màu sắc dân ca: "Về thăm Bác" và "Gửi miền quan họ". Thời gian và sức trẻ cuộc đời anh đã dành hết tâm huyết cho nghệ thuật và "ươm mầm" nghệ thuật. Anh đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò xuất sắc và trưởng thành, điển hình như Nghệ sĩ ưu tú Huyền Phin, Lê Minh Huệ…

Quang Viện

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày