Những ca khúc gửi gắm lời tri ân
Nhắc đến những bài hát về nhà giáo không thể không nhắc đến bài "Bài ca người giáo viên nhân dân" (sáng tác của Hoàng Vân). Bài hát vui tươi, rực sáng những ước mơ, sôi trào nhiệt huyết của những người ươm mầm non đất nước, ươm hạt giống thời đại: "Trên những nẻo đường của Tổ quốc xinh tươi/Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương/Có những bài ca nghe rạo sực lòng người/Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân…". Cùng là tiếng nói yêu nghề, tự hào và quyết tâm vượt khó, gắn bó với nghề còn có những bài: "Em đứng giữa giảng đường hôm nay" (Tân Huyền), "Ước mơ xanh" (Lê Giang), "Cô đi nuôi dạy trẻ" (Nguyễn Văn Tý), "Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi" (Văn Ký)…
Những bài hát viết về thầy cô giáo chiếm phần lớn là những bài hát khắc họa hình ảnh thân thương của thầy cô và chứa đựng lòng biết ơn, yêu thương tha thiết của học sinh. Trong đó, có lẽ "Người thầy" của Nguyễn Nhất Huy là một trong những bài hát sâu lắng, gây xúc động nhất. Đưa ta ra khỏi cuộc sống ồn ào, vội vã hàng ngày, ca từ, giai điệu của bài hát đã làm sống dậy hình ảnh gần gũi, rất đỗi mến thương của những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta trong những năm tháng học trò. Bao trái tim đã thổn thức khi nghe: "Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa. Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi. Tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy. Dõi theo bước em trong cuộc đời…". Người thầy cứ mải miết đi qua quãng đời các thế hệ học trò một cách lặng lẽ, đầy nhẫn nại, tận tụy truyền thụ tri thức, bồi dưỡng nhân cách, tạo dựng ước mơ. Tuy âm thầm, không đòi hỏi nhưng từng chuyến đò đến rồi lại đi, từng lớp từng lớp học sinh lần lượt trưởng thành, mỗi người đều luôn ghi nhớ với tất cả lòng biết ơn và trân quý người thầy đã không quản ngại khó khăn đưa họ sang sông và vẫn dõi theo họ trên từng bước đường đời. "Dẫu đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy".
Công sức, những vất vả, cực nhọc của các thầy, các cô cũng là những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất trong các bài hát như là sự khắc ghi của các thế hệ học trò, không bao giờ quên công ơn thầy cô. Đó là hình ảnh tiêu biểu nhất khi nghĩ về thầy cô - những buổi đêm miệt mài bên giáo án trong bài "Ơn thầy, thầy của chúng em" (Hoàng Hiệp): "Đêm khuya thầy chưa ngủ/Trên trang vở chúng em/Miệt mài ghi chăm chú/Bao khó nhọc dưới đèn…". Đó là hình ảnh "Bụi phấn" (nhạc Vũ Hoàng, thơ Lê Văn Lộc): "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay…". Ca từ giản dị nhưng đã gợi lại cả một tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng trên ghế nhà trường, sao bồi hồi, da diết. Bụi phấn đã gắn bó với mỗi giờ học, đọng lên mái tóc bạc những lo âu của thầy cô và đi theo mỗi học sinh trên đường đời cùng với những bài học đã được truyền dạy: "Thưa thầy em đã thuộc, bài học sáng nay, trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho con những ước mơ tới chân trời rộng mở" (Bài học đầu tiên, sáng tác Trương Xuân Mẫn). Cũng là hình ảnh khó quên về mái tóc bạc chứa đựng bao nhọc nhằn, bài hát "Khi tóc thầy bạc trắng" (Trần Đức) là sự biết ơn khôn nguôi của học trò: "Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi… Bài học làm người em vẫn nhớ ghi: công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy".
Những ca từ, những giai điệu tha thiết bao nhiêu cũng không thể nói hết được nỗi lòng yêu thương, biết ơn vô cùng những người lái đò tận tụy suốt đời vì sự nghiệp trồng người cao quý. Chỉ có thể hứa rằng: "Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ".
Mai Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
- Thiếu Văn Sơn - Chân dung một người cầm bút 03.06.2024 | 17:14 PM
Xem tin theo ngày
-
Quyết liệt xử lý các tồn tại để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án, công trình chậm tiến độ
- Thống nhất chủ trương tiếp nhận Dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J tại khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải
- Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thông qua kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh
- Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Kế hoạch số 123-KH/TU
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng, người có công với cách mạng, tướng lĩnh Quân đội quê Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã