Thứ 2, 01/07/2024, 09:13[GMT+7]

Thành phố chiều cuối năm

Chủ nhật, 07/02/2016 | 20:53:19
1,792 lượt xem
Trong sự hối hả của buổi chiều cuối năm, mọi người dường như cũng vội vã hơn để chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người đang lặng thầm với nhiệm vụ của mình… Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Thái Bình thực hiện trong buổi chiều ngày cuối năm.

Đường phố đông đúc người, xe…

 

 

Nhiều người đi mua sắm để chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy.

 

Chị Dương Thị Phương Anh ở xóm 15, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình đưa em trai đi sắm tết. Cậu bé tỏ vẻ hài lòng với chiếc áo mới.

 

Ở chợ hoa, nhiều người vẫn đang cố gắng tìm mua cho mình một cây quất ưng ý.

 

Vừa chăm sóc quất, ông Quách Đức Chiến ở xóm 8 xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình vừa tâm sự: Năm nay giá quất rẻ hơn năm trước, do đó thu nhập của gia đình tôi cũng bị giảm đi.

 

Một cây đào cảnh được khách hàng chọn mua.

 

Một cây quất được đưa lên ô tô chở về nhà.

 

Chuyến xe chở nặng hàng tết.

 

Bến xe khách trung tâm Thái Bình vắng lặng. Hầu hết các xe đã trở về.

 

Những chuyến xe cuối cùng trong buổi chiều cuối năm…

 

Hành khách vội vã lấy hành lý để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

 

Những người bán hàng chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn.

 

Mặc cho không khí hối hả của chiều cuối năm, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, điều dưỡng viên Phạm Thị Tuyết Lan (Khoa Ngoại tổng hợp) vẫn âm thầm với nhiệm vụ của mình. Ca trực của chị sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút mùng 1 tết.

 

Chị kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Tạ Thị Lý, 67 tuổi, ở tổ 23 phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, bị thủng dạ dày…

 

…và động viên cháu Bùi Thị Mỹ Lệ, 10 tuổi, ở thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, phải ở lại bệnh viện do phải mổ cắt ruột thừa. Tết này, cả hai bệnh nhân đều phải ở lại bệnh viện.

 

18 giờ, thành phố lên đèn. Phía trước Bảo tàng tỉnh, sân khấu đã sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật chào năm mới.

 

MINH SƠN (thực hiện)

  • Từ khóa