Thứ 3, 29/04/2025, 13:18[GMT+7]

Thưởng lãm hoa lan: Thú chơi tao nhã

Thứ 2, 25/04/2016 | 09:03:48
3,708 lượt xem
Nếu trước đây, lan được xem là loài hoa dành riêng cho những người có địa vị trong xã hội như vua chúa hay giới thượng lưu thì ngày nay, thú chơi và thưởng thức hoa lan đã đến với tất cả mọi người. Bởi ở loài hoa đặc biệt ấy, mỗi người tự tìm thấy cho riêng mình những phút giây thảnh thơi, yên bình. Ðể rồi, giữa bao bộn bề của cuộc sống thường nhật, những vần thơ cứ mãi vang lên:

 

Thú chơi tao nhã

 

Nhiều người chỉ chọn thú chơi và thưởng lãm lan rừng thay vì những loại lan công nghiệp có giá thành trung bình, dễ ra hoa và nhiều sắc màu. Bởi trên thân cây cổ thụ giữa núi rừng đại ngàn vẫn luôn có những món quà bất ngờ, thơm ngát từ thiên nhiên như quế lan hương, lan đuôi sóc, ngọc điểm, hoa chuông, hạc vĩ... Dù khi mang về thường khó ra bông và cần tới sự kỳ công chăm sóc nhưng một khi đã nở, lan rừng luôn dâng tặng cho không gian hương thơm ngọt ngào, thanh khiết.

 

Nếu có dịp đi qua khu đô thị của thành phố Thái Bình, muốn thưởng lãm vẻ đẹp của lan rừng và tìm cho mình chút không gian thảnh thơi, thư thái giữa nhịp sống hối hả thường nhật, bạn hãy ghé thăm khu biệt thự phong lan với chiếc biển được chạm khắc cầu kỳ “Village Orchid” của bác Nguyễn Xuân Nhự. Ở tuổi thất thập, bác Nhự có tới vài trăm giống lan, chủ yếu là lan rừng, được trồng trên diện tích khoảng 100m2. Vì trước đây làm trong ngành địa chất, có cơ hội được đi nhiều nước trên thế giới và đặt chân tới nhiều vùng miền của Việt Nam nên kỷ niệm sau mỗi chuyến đi bác Nhự luôn chọn cho mình những giò lan độc đáo và ưng ý nhất. Tới bây giờ, là thú vui thanh tao lúc tuổi già, bác lại tự mình chăm chút từng nhành hoa, chiếc lá ấy như tìm về với bao chuyến chinh phục thiên nhiên, bao quãng đường đã đi qua của một thời tuổi trẻ nhiều đam mê, nhiệt huyết.

 

 

Một khi đã trót yêu lan và muốn có một vườn lan đẹp, không chỉ cần tới sự dày công chăm bón cho hoa mà còn phải dành trọn tình yêu và tâm hồn cùng những đóa hoa. Chăm hoa và ngắm hoa làm cho con người thêm điềm tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.

 

Ðể lan ra hoa được đẹp đòi hỏi kỹ thuật của người trồng tương đối cao. Không chỉ chăm bón tốt mà còn cần bảo đảm nhiều tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và không gian cho hoa. Các loại lan đều không ưa ánh sáng gay gắt, mưa ẩm quá nhiều nên nhiều người chơi đã đầu tư hệ thống mái che nắng, che mưa để mùa hè không được quá nóng, mùa đông không được quá buốt giá nhưng vẫn phải để cây được hứng sương, gió và nước mưa. Bởi phong lan sống bằng sương gió nên không thể nhốt trong lồng kính.

 

Nhưng trồng lan mà chỉ có thiên thời, địa lợi thôi vẫn chưa đủ mà còn cần tới nhân hòa. Trong nghề cảnh này, nhân hòa là cái tâm của người trồng, là lòng đam mê, sự tâm huyết với cây. Trồng lan mà luôn nghĩ đến danh, lợi, chạy theo kinh tế, mùa vụ thì không thể có được hoa đẹp, giống quý. Nhiều người ví chơi lan như một trò chơi có thưởng, bởi càng chơi, càng hiểu về lan, càng dành nhiều tình yêu cho loài hoa ấy thì mới có thể tạo nên được thu nhập từ chính thú chơi của mình.

 

Hội ngộ “Cafe chủ nhật”

 

Ðã thành định kỳ, cứ hai chủ nhật trong tháng, hơn 70 thành viên câu lạc bộ hoa lan Thái Bình lại có dịp hội họp, giao lưu và chia sẻ qua những buổi gặp mặt mang tên “Cafe chủ nhật”. Dù ở Hưng Hà, Thái Thụy hay Tiền Hải, vượt hàng chục cây số, quãng đường khá xa xôi nhưng họ luôn mang tới những giò lan tâm đắc nhất để các thành viên trong câu lạc bộ có thể cùng uống cafe và thưởng lãm vẻ đẹp của hoa.

 

Thái Bình vui lắm đẹp thay

Thú chơi tao nhã mê say lan rừng

Bởi bao thế hệ đã từng

Ắp đầy kỷ niệm lan rừng Trường Sơn

Khe Sanh, Ðường Chín, Tà Cơn

Mùi đạn cháy, lan vẫn thơm ngọt ngào

Mượn hoa gửi gắm lời trao

Nhờ hoa nói hộ thanh cao lòng mình

Hoa lan về với Thái Bình

Là duyên là nghĩa là tình người ơi!

 

(Trích bài thơ “Nghĩa tình hoa lan”,

tác giả Phạm Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Hoa lan Thái Bình)

 

Ðiều thú vị nhất trong mỗi buổi “Cafe chủ nhật” đó là trong số những giò lan được mang tới, ban tổ chức sẽ công tâm chọn ra 2 giò đẹp nhất, được chăm sóc tỉ mẩn, kỹ lưỡng nhất để mọi người cùng bình phẩm. Chủ nhân của 2 giò lan ấy có trách nhiệm chia sẻ đặc tính cây hoa của mình, những thuận lợi, khó khăn khi chăm sóc hoa và kỹ thuật trồng cũng như kinh nghiệm rút ra cho bản thân. Việc từng người chủ động tự giới thiệu những “tác phẩm nghệ thuật” của mình khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong câu lạc bộ trở nên gần gũi, gắn bó hơn và quan trọng, những kinh nghiệm trồng, chăm sóc lan vốn khô khan sẽ dễ đi vào lòng người hơn. Ngược lại, những thành viên gặp khó khăn trong việc chăm sóc lan cũng mạnh dạn chia sẻ những vướng mắc của mình để những người nhiều kinh nghiệm hơn có thể góp ý, giúp cho việc trồng lan trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn.

 

 

Không dừng lại ở đó, với mục đích quảng bá, giới thiệu về mảnh đất và con người Thái Bình, giới thiệu niềm đam mê hoa lan của những người con quê lúa, ngày 24/4, câu lạc bộ hoa lan Thái Bình long trọng tổ chức sự kiện Triển lãm - giao lưu hoa lan Thái Bình lần thứ nhất năm 2016. Ðây là dịp để người yêu lan từ mọi miền Tổ quốc cùng tụ hội về Thái Bình, cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan, đồng thời hứa hẹn trong ngày 24/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh sẽ có hàng nghìn giò lan quý hiếm từ mọi miền Tổ quốc được trưng bày, triển lãm.

 

Hoa lan với vẻ đẹp kiều diễm, hương thơm ngọt ngào đã làm thổn thức, đắm say trái tim bao người. Như những thú chơi khác, thưởng lãm hoa lan cũng cần tới cái tâm và niềm say mê của người nghệ nhân. Sau nhiều ngày kỳ công chăm sóc, một sớm mai thức giấc bỗng hạnh phúc ngập tràn khi thoang thoảng trong không gian là hương thơm ngọt ngào của một nụ hoa vừa hé. Và nơi khác, một ngọn rễ vừa lú, đâm ra từ một ngồng lan.

 

 

Ông Phạm Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Hoa lan Thái Bình

 

Nhiều thành viên trong câu lạc bộ dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng cũng rất yêu lan, tỉ mẩn, kỳ công chăm chút từng nhành hoa. Bởi vậy, chúng tôi hướng tới sẽ giúp đỡ một số thành viên câu lạc bộ nhưng chưa có việc làm có thể tạo dựng cơ sở kinh doanh hoa lan thông qua việc hỗ trợ về giống, kỹ thuật trồng và một phần kinh phí để những thành viên ấy có thể đi giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại những nhà vườn chuyên về hoa lan ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... 

 

Cô giáo Vũ Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình

 

Dù mới tham gia sinh hoạt “Cafe chủ nhật” của Hội Hoa lan Thái Bình nhưng tôi đã rất yêu thích hoạt động này. Ðược ngắm nhìn những giò hoa đa hương đa sắc, tôi cảm thấy rất thư thái, tâm hồn như được thanh lọc, trong sáng hơn nhờ thú chơi tao nhã này. Ðối với chúng tôi, hoa lan đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp, có sức hút kỳ lạ, luôn luôn hiện hữu trong lòng, đánh thức cảm xúc thẩm mỹ và khiến con người xích lại gần nhau hơn, sống vui, sống lành mạnh và có ý nghĩa hơn.

 

Ông Vũ Văn Ca, thị trấn Diêm Ðiền, huyện Thái Thụy

 

Chúng tôi vui vì hoạt động của Hội không chỉ vì niềm đam mê hoa lan mà còn quan tâm đến con người. Tư tưởng nhân văn này được thể hiện thông qua những việc làm thiết thực của Hội như quyên góp ủng hộ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không những vậy, Hội còn tổ chức hoạt động thu gom rác thải trên bờ sông vào ngày 23 tháng Chạp, góp phần thiết thực giúp cho thành phố thêm xanh - sạch - đẹp. Mặc dù ở cách thành phố Thái Bình hơn 30 cây số, tuổi đã 70 nhưng tôi không vắng mặt bất cứ buổi “Cafe chủ nhật” nào. Bởi khi đến với Hội, tôi được hòa mình vào một không khí vui vẻ, cởi mở, được gặp gỡ những con người yêu cái đẹp, yêu hoa lan, thân thiện, dễ gần. Tôi thấy hạnh phúc, thanh thản như thể mình được trẻ lại.

 

Tú Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày