Nhà báo Lê Trọng và tập thơ “Ðại tướng kỳ tài”
Lê Trọng là bút danh của nhà báo Phạm Chiêm. Hồi giữ chức vụ trưởng ban địch vận của CR10 - C12, bộ đội Thư Trì (tên gọi trước đây của Vũ Thư), ông mang biệt danh Trần Thanh Việt. Nhà báo Lê Trọng sinh năm 1928 tại làng Phú Lễ, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Mười bảy tuổi đã được bầu làm Bí thư Ðoàn Thanh niên xã. Hai mươi tuổi đã đứng trong hàng ngũ Ðảng Cộng sản. Năm 1950, Thư Trì thành lập đại đội bộ đội huyện, mang phiên hiệu CR10 thì ông là người tham gia. Huyện ủy Thư Trì giao cho ông làm trưởng ban địch vận do Huyện ủy trực tiếp quản lý. Tất cả các trận đánh ly kỳ, táo bạo của CR10 - C12 như trận Thanh Hương, trận diệt đồn Ô Mễ, trận tập kích đồn Tế Bần (Nam Ðịnh)... ông đều tham gia, giữ vai trò tổ chức nhân mối và lập công xuất sắc. Ðặc biệt, với chức danh trưởng ban địch vận, Trần Thanh Việt đã minh oan cho nữ công an mật tên là Nguyễn Thị Loan. Bà Loan quê ở Hồng Lý, được đặc phái trưởng công an Phùng Nhâm Tuất giao nhiệm vụ cắm sâu vào hàng ngũ địch, mật báo tình hình cho ta diệt đồn Tế Bần. Sau khi hạ được đồn địch, bà Loan bị nghi ngờ là vợ việt gian. Mọi lời chỉ trích, mọi điều ong tiếng ve và cả những trận đòn roi của cha đẻ bà Loan hoàn toàn gánh chịu. Mãi đến khi hồi ký của nhà báo Lê Trọng được công bố, bà Loan mới được minh oan.
Nhà văn Bút Ngữ xác nhận: Nhà báo Lê Trọng là một trong số gần chục người được giao nhiệm vụ triển khai Báo Thái Bình vào đầu thập niên 1960... Báo Tiến Lên của Thái Bình là tờ báo kế tiếp Bản tin Thái Bình. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Duy Ðông trực tiếp làm Chủ nhiệm; Trưởng ban Tuyên huấn làm Tổng Biên tập; cán bộ chuyên trách tại tòa soạn có các ông Vũ Văn Hân, Lê Trọng, Nguyễn Văn Thủy, Bút Ngữ. Ông Lê Trọng là người có khả năng biên tập giỏi nên tỉnh quyết định chuyển ông từ công tác binh vận sang làm thư ký biên tập ở Văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh. Sau mười năm công tác ở đó ông lại được điều sang làm việc tại tòa soạn Báo Tiến Lên (tiền thân của Báo Thái Bình).
Nhà báo Lê Trọng nhớ lại: Ngay sau khi sang tòa soạn, công việc đầu tiên mà Chủ nhiệm Báo giao cho tôi là viết một bài xã luận cho số báo đầu tiên, phát hành vào tết Nhâm Dần (1962). Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả kinh nghiệm biên soạn văn thư đã được ông vận dụng linh hoạt vào công tác biên tập. Ðồng nghiệp xác nhận: Ông là một nhà báo sâu sát với thực tế, nhạy bén với thời cuộc, không nề hà bất cứ công việc gì do Chủ nhiệm và Tổng Biên tập giao. Ông hăng hái đi cơ sở khai thác tư liệu, viết bài của mình và sửa bài cho các phóng viên, thông tin viên. Một kinh nghiệm rất quý mà ông trao đổi với tôi là: Nghe được chuyện gì thì nên ghi ngay vào sổ tay phóng viên. Ðiều đó rất có ích cho bản thân người cầm bút và có ích cho cả thế hệ kế tiếp. Con cháu chúng ta cũng rất cần những tư liệu quý mà cha ông chúng đã tích cóp được.
Sau nhiều năm cống hiến cho làng báo Thái Bình, nhà báo Lê Trọng được nhà nước cho nghỉ hưu. Nhưng ông bảo, nghỉ hưu theo chế độ hiện hành chứ người làm báo không có ngôn từ hưu trí. Không chỉ vẫn viết báo đều đặn như thuở trước, ông còn viết hồi ký thời chống Pháp và chống Mỹ, tham gia cùng những đảng viên lão thành cách mạng của quê hương biên soạn lịch sử Ðảng bộ và nhân dân xã Tự Tân, lịch sử Ðảng bộ và nhân dân huyện Vũ Thư, kỷ yếu CR10, hồi ký về những sự kiện đánh đồn, phá bốt Ô Mễ, Thanh Hương, Tế Bần.
Ðặc biệt, nhà báo Lê Trọng đã cho ra mắt bạn đọc khá nhiều tập thơ. Thơ của ông theo dòng truyện thơ lịch sử. Có thể kể ra đây một số tập như: Ðặng Thùy Trâm của chúng ta; Phạm Huề Chủy; Ðường mười xung trận... Gần đây là tập “Ðại tướng kỳ tài” viết về Ðại tướng Võ Nguyên Giáp được cấp giấy phép xuất bản năm 2015. Các nhà văn, nhà thơ có tên tuổi như Trung Trung Ðỉnh, Trần Quang Quý, Bùi Ðăng Sinh, Nguyễn Văn Sơn đứng tên chịu trách nhiệm xuất bản, biên tập và tổ chức bản thảo...
“Ðại tướng kỳ tài” có 5 chương: Chương 1 có tiêu đề “Tuổi trẻ - Tình yêu - Lý tưởng” nói rất rõ về quê hương, tuổi thơ của Ðại tướng, thuở Ðại tướng làm việc tại Báo Tiếng Dân và yêu cô nữ sinh Ðồng Khánh; Chương 2 “Thầy trò hoan hỷ”; Chương 3 “Ðường tới chiến thắng Ðiện Biên Phủ”; Chương 4 “Thắng Mỹ” và Chương 5 “Hậu chiến”. Nhà báo Lê Trọng đã dành cả tâm huyết, thời gian, tình cảm sưu tầm tư liệu về Ðại tướng để viết nên cuốn truyện thơ lịch sử khá dày, khá công phu. Ông đọc nhiều sách, có cuốn dày hơn một nghìn trang, sàng lọc từng con chữ, dồn tâm trí vào từng câu thơ viết về Ðại tướng:
“Mưu cao tướng Giáp định từ lâu/Căng mỏng địch ra đánh yết hầu/Nó dàn trận địa, ta phân tán/Mày nống ra ngoài, tao luồn sâu”. Chương “Ðường tới chiến thắng Ðiện Biên Phủ” có những câu thơ rất hay, ai đọc lên cũng khen: “Lừng lẫy hoàn cầu trận Ðiện Biên/Thắp lên ngọn đuốc sáng trăm miền/Na-va say máu tung đòn hiểm/Ðờ-cát giơ đầu hứng trận điên/Thuộc địa Á Phi đành thế vậy/Bạo quyền Âu Mỹ ấy càng thêm/Tầng không Hà Nội ai ngờ tới/Mười tám năm sau lại Ðiện Biên”. Chương cuối của truyện thơ lịch sử “Ðại tướng kỳ tài”, nhà báo Lê Trọng dành nhiều câu thơ viết về nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, người con cả Võ Hồng Anh, phu nhân Ðặng Thị Bích Hà và những người con của Ðại tướng:
“...Một dòng sông xanh thẳm/phu nhân Ðặng Bích Hà/Hòa Bình thêm Hạnh Phúc/Ðiện Biên mãi vang ca/Hồng Nam lưu danh bút/nhân văn thành tên tuổi/một nhà trong muôn nhà...”.
Nhà báo Lê Trọng, nguyên Tổng Biên tập Báo Thái Bình, 90 tuổi đời, đã được nhận Huy hiệu 60 năm, 65 năm tuổi đảng và sang năm 2017 ông sẽ được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Một nhà báo có biệt tài làm thơ lịch sử. Ông đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”, “Vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam”.
Cao Bá Khoát
Tự Tân, Vũ Thư
Tin cùng chuyên mục
- Phật tử khắp nơi đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm cung rước Xá lợi Đức Phật 14.05.2025 | 08:28 AM
- Làng quê thu nhỏ qua từng góc tiểu cảnh 25.03.2025 | 15:07 PM
- Đưa múa rối nước đến gần hơn với thế hệ trẻ 16.03.2025 | 09:59 AM
- Mâm cúng Thần Tài 2025 gồm những gì? 07.02.2025 | 08:43 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Táo quân 2025 sẽ đến trong đêm Giao thừa năm nay! 26.12.2024 | 10:56 AM
- Đêm Gala “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”: Đoàn kết là sức mạnh 21.12.2024 | 09:16 AM
- Vũ Thư tổ chức đêm hội hoa đăng tưởng niệm 1.008 năm ngày Thánh đản (1016 - 2024) 17.10.2024 | 10:47 AM
- Khai mạc Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 09.10.2024 | 21:15 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
Xem tin theo ngày
-
Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước