Chủ nhật, 19/01/2025, 15:43[GMT+7]

Rộn ràng đến hội trăng rằm

Thứ 2, 02/10/2017 | 15:08:39
1,201 lượt xem
Dạo quanh các con phố nơi thành thị đến những làng quê miền nông thôn, không khí tết Trung thu như làn gió mới lan tỏa đến từng ngõ ngách, đời sống của người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi như hối thúc lòng người. Người lớn có thêm khoảng thời gian hoài niệm về tuổi thơ, trẻ em lại góp nhặt thêm cho mình bao kỷ niệm. Thế mới biết, Trung thu đâu riêng của con trẻ.

Các thành viên đội múa lân Hưng Nghĩa Đường sau một buổi biểu diễn.

Năm nay là năm thứ 2 khu dân cư Đường số 1, khu đô thị Petro Thăng Long, thành phố Thái Bình tổ chức cắm trại thu cho các cháu. Cả khu phố có 20 hộ gia đình với 30 cháu nhỏ nên công tác chuẩn bị tết Trung thu cho các cháu được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. 

Ông Hà Xuân Bắc, người dân khu dân cư Đường số 1 cho biết: Tranh thủ hai ngày cuối tuần, anh em chúng tôi tổ chức cắm trại truyền thống cho các cháu. Trong những ngày này, chúng tôi tổ chức liên hoan văn hóa, văn nghệ và tổ chức bữa cơm thân mật giữa các gia đình. Năm ngoái cư dân của khu còn ít chứ năm nay vui lắm. Các cháu đều háo hức mong đến ngày phá cỗ, trông trăng, chưa đến tối mà tiếng trống, tiếng hát đã âm vang cả khu phố. Đây là một hoạt động bổ ích không chỉ gắn kết các gia đình với nhau mà còn là dịp để các con, các cháu biết về ý nghĩa của tết Trung thu cổ truyền của dân tộc.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ nhiều ngày trước Trung thu, các khu phố, khu dân cư đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao... Năm nay Trung thu vào giữa tuần nên nhiều nơi đã dựng trại thu từ rất sớm tranh thủ những ngày nghỉ của phụ huynh và để các cháu có khoảng thời gian được đón Trung thu lâu hơn. Nhiều khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố đã tổ chức đêm hội trăng rằm hoành tráng, đặc sắc để dành tặng cho những công dân “tý hon” của mình. 

Anh Nguyễn Thanh Tùng, phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: Không giống như ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu đem lại cho các con nét đẹp thuần túy, hướng về nguồn cội với câu chuyện thần tiên chú Cuội, chị Hằng... của dân tộc Việt Nam. Dù ở thành thị hay nông thôn, các bậc cha mẹ, ông bà đều muốn cho con, cháu mình được đón một cái tết Trung thu trọn vẹn, đầm ấm và vui nhất bởi đây là những kỷ niệm tuổi thơ đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều trại “mini” dành cho các con. Đó có thể là trại của một gia đình hoặc nhiều gia đình cùng tổ chức. Dù to hay nhỏ, cầu kỳ hay giản đơn thì trại thu vẫn luôn mang một khuôn mẫu nhất định. Lá quốc kỳ và ảnh Bác được đặt trang trọng như nhắc nhớ đến công lao, sự hy sinh của các bậc tiền nhân để có được độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc ta.

Các em thiếu niên, nhi đồng thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) chuẩn bị rước kiệu đêm Trung thu.

Tạm chia tay không khí ồn ã, náo nhiệt của thành phố, chúng tôi về xã Đông Hoàng (Đông Hưng) để ghi nhận không khí chuẩn bị cho tết Trung thu năm nay ở địa phương. Trước đêm trăng rằm khoảng nửa tháng là khoảng thời gian mà các em nhỏ ở thôn bắt đầu bước vào giai đoạn tập luyện cho đêm biểu diễn Trung thu chính thức diễn ra vào sáng ngày 15/8 âm lịch tại xã. Tranh thủ học bài từ chiều sớm đến 19 giờ, các em thiếu niên tề tựu về hội trường thôn để cùng nhau luyện tập nghi thức đội và các tiết mục văn nghệ. Trong khoảng sân rộng, các bậc cha mẹ, ông bà, anh chị thanh niên đứng ngồi chăm chú xem các em luyện tập. Các cháu nhỏ từ độ vài ba tuổi vẫn hồn nhiên nghịch ngợm, nô đùa với nhau khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Đối với người dân nơi đây, Trung thu là dịp mang lại niềm vui, giảm đi căng thẳng cho trẻ nhỏ sau những ngày đầu năm học. Hơn nữa, đây cũng là dịp mang lại niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ không thấy được. 

Chị Bùi Thị Vân Anh, Bí thư Chi đoàn thôn Thái Hòa 2 cho biết: Ngoài các hoạt động văn nghệ do các em thiếu niên biểu diễn, xã Đông Hoàng chúng tôi từ lâu vẫn giữ được truyền thống rước đèn vào tối ngày 13/8 âm lịch. Mỗi thôn làm một mô hình đèn lồng để tham gia rước đèn xung quanh xã. Mấy năm gần đây, nhiều thôn có mô hình tàu, thuyền, bia chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa... Tất cả điều được làm từ những nguyên liệu sẵn có như giấy gió, tre, dây kim tuyến... nhưng được làm công phu, tỉ mỉ đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với người xem, nhất là các em thiếu niên, nhi đồng. Đến thời điểm nay, mọi công tác chuẩn bị cho hội trại thu 2017 của thôn đã hoàn tất.

Anh Nguyễn Kim Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Lang (Hưng Hà) chia sẻ: Thực hiện kế hoạch của Huyện đoàn Hưng Hà, Trung thu năm nay, Đoàn Thanh niên xã đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động luyện tập văn nghệ cho thiếu niên, nhi đồng và thanh niên, phát quà cho thiếu nhi... Qua kiểm tra, các chi đoàn đã thực hiện đúng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày hội Trung thu năm nay. Đặc biệt năm nay, địa phương chỉ tổ chức hội diễn văn nghệ tập trung không tổ chức hội trại tập trung mà mỗi thôn một trại cắm tại thôn mình nên Đoàn Thanh niên xã khuyến khích các cơ sở thôn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao lành mạnh để tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi dành cho các em.


Bà Phạm Thị Hoàn, 67 tuổi, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Tôi thấy rất vui khi các cấp, các ngành cùng vào cuộc để tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Không chỉ có các hoạt động văn hóa, văn nghệ mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn có các phần quà tặng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này, tôi thấy khắp các phố phường đều rộn rã đèn hoa, trống hội. Vui hơn là sự xuất hiện của các đội lân sư rồng biểu diễn ở các tuyến phố. Tôi như được sống lại những ngày tuổi thơ của mình.


 
Chị Phạm Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Bình

Nhiều các cháu khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh được tham gia các chương trình văn nghệ, các hoạt động hội trại do các cấp tổ chức. Đây là điều mà các em cảm thấy hạnh phúc nhất, được bù đắp phần nào những thiệt thòi mà các em vốn không có được như chúng bạn cùng trang lứa.


 
Cháu Lê Công Thành, 5 tuổi, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Là thành viên trẻ tuổi nhất của Đội múa lân Hưng Nghĩa Đường, cháu đã cùng các anh chị trong đội tập luyện từ nhiều ngày trước. Khi được biểu diễn phục vụ các bạn và mọi người cháu thấy rất vui và quên hết mệt mỏi. Cháu sẽ đi biểu diễn cùng các anh chị trong dịp Trung thu này để đem đến cho các bạn những tiết mục hay, hấp dẫn.


Tất Đạt – Tiến Đạt