Thứ 7, 23/08/2025, 07:14[GMT+7]

Người dân Pakistan "giành giật" hàng cứu trợ

Thứ 2, 23/08/2010 | 14:28:17
2,174 lượt xem
Rất nhiều người dân Pakistan đã bao vây những điểm phát hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo, họ chen lấn, giành giật nhau từng món đồ khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Hai người đàn ông giành nhau một bao bột mì cứu trợ

Trận "đại hồng thủy" vừa qua đã khiến 20 triệu người dân Pakistan bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 8 triệu người đã bị mất nhà cửa, hàng triệu người khác trở thành tay trắng sau trận lụt.

Khung cảnh hỗn loạn tại những điểm phân phát lương thực

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, con số thiệt hại do trận lũ lụt kinh hoàng nhất từ trước đến nay ở Pakistan lên đến hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, tổ chức này cũng nhận định, cuộc khủng hoảng nhân đạo mới chỉ bắt đầu.

 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đã kêu gọi sự đóng góp khoảng 350 triệu USD từ cộng đồng cuốc tế để tái thiết cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng từ lũ lụt. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi nhưng con số đóng góp mới chỉ dừng ở một phần ba con số được đưa ra. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế hứa sẽ tiếp tục đồng hành với LHQ để xây dựng lại cuộc sống cho người dân Pakistan.

Sau những ngày vật lộn chống chọi với mưa lũ, người Pakistan giờ đây lại đang đối đầu với rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống. Trước mắt, rất nhiều người phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào hàng trợ cấp từ các tổ chức nhân đạo. Điều này gây nên những cuộc tranh giành, thậm chí là đổ máu tại những điểm phát hàng cứu trợ.

Theo zing.vn

  • Từ khóa