Chủ nhật, 19/05/2024, 09:18[GMT+7]

Hà Nội thời bao cấp: Bình yên và thân thuộc

Thứ 6, 04/01/2013 | 11:09:29
3,917 lượt xem
Những bức ảnh chụp một Hà Nội bình yên trong những năm 80 và 90, những hình ảnh địa danh, địa điểm quen thuộc về thời bao cấp chắc hẳn vẫn còn sống mãi trong ký ức của nhiều người.

Những năm 1975 - 1987, đó là khoảng thời gian cuối của thời kỳ bao cấp ở Việt Namon>. Đất nước đã đổi mới được gần 30 năm, quá khứ đã lùi xa, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung của thời bao cấp giờ chỉ còn trong kí ức những người sinh từ những năm 70 trở về trước với muôn vàn trải nghiệm.

 

Giờ đây, đất nước đã thay đổi nhiều, nhưng những hình ảnh địa danh, địa điểm quen thuộc về thời bao cấp chắc hẳn vẫn còn sống mãi trong ký ức của nhiều người.

 

Chúng ta hãy cùng ngắm lại những bức ảnh về một thời bao cấp đáng nhớ tại Hà Nội qua chùm ảnh dưới đây.

 

Ngày xưa, người dân chỉ có thể mua hàng từ các cửa hàng quốc doanh.

 

Ô Quan Chưởng.

 

Đường tàu điện (phía trước chợ Đồng Xuân), phương tiện công cộng quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 - 1980. Tiếng leng keng của tàu điện là một kí ức đẹp trong lòng người Hà Nội.

 

Ảnh chụp từ trên cao ngã năm Hàng Ngang - Hàng Đào (cạnh hồ Gươm) còn được gọi là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
 
Tượng đài Lênin.
Theo Kênh 14.vn

  • Từ khóa