Chủ nhật, 17/08/2025, 09:53[GMT+7]

Công an Thái Bình Bảo vệ an toàn tuyệt đối chuyến thăm của Bác Hồ về Thái Bình đầu xuân 1967

Thứ 6, 03/01/2014 | 08:27:28
6,163 lượt xem
Năm 1966, Thái Bình được mùa lớn, là tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha. Ðược tin, Bác Hồ đã về thăm chia vui cùng Ðảng bộ và đồng bào Thái Bình.

Nhân dân Thái Bình mừng vui đón Bác (26/3/1962). Ảnh: Tư liệu

 

Một ngày trung tuần tháng 12/1966, tại HTX Tân Phong xã Việt Hùng (Thư Trì), Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm lúa xuân với cán bộ các xã trong tỉnh. Ðồng chí Tạ Duy Nguyễn, Trưởng Ty Công an đến nói nhỏ với đồng chí Ngô Duy Ðông, Bí thư Tỉnh ủy: "Có cán bộ trên Bộ Công an xin gặp anh". Ðang bận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói: "Anh cứ làm việc với anh ấy trước đi, xong hội nghị tôi gặp". Ðồng chí Trưởng ty tiết lộ: "Bác về". Thế là, chỉ ít phút sau, kế hoạch đón Bác được bàn bạc cụ thể.

 

Ngày hôm sau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ty Công an cùng lên Hà Nội. Ðồng chí Vũ Kỳ, Thư ký riêng của Bác cho biết: "Thời chiến, Trung ương không muốn để Bác đi xa, nhưng vì Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha, Bác quyết tâm về thăm Thái Bình nên Trung ương không dám can Bác nữa". Nhìn thấy đồng chí Trưởng ty Công an, đồng chí Vũ Kỳ nói nửa đùa nửa thật: "Ðồng chí Trưởng ty ở ngoài này, kẻo Bác trông thấy thì khó đấy. Bác không muốn các đồng chí làm mất nhiều thì giờ của cán bộ và nhân dân đâu". Thế là chỉ có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đồng chí Vũ Kỳ vào nhà trong gặp Bác. Bác ân cần hỏi thăm tình hình đời sống nhân dân, tình hình sản xuất, chiến đấu; đi về Thái Bình lối nào tiện hơn, hết mấy tiếng... Bác dặn phải giữ bí mật và chỉ gặp cán bộ trong cuộc họp chừng năm chục người.

 

Ðể bảo đảm an toàn tuyệt đối chuyến thăm và làm việc của Bác, đồng chí Tạ Duy Nguyễn, Trưởng ty đã trực tiếp chỉ đạo lên kế hoạch bảo vệ và triển khai thực hiện. Tham gia chỉ đạo công tác bảo vệ còn có các đồng chí lãnh đạo Ty Công an: Nguyễn Văn Tông, Trần Trung Mật, Tô Thế Lịch; đồng chí Ðỗ Ðình Tăng, trưởng phòng Bảo vệ chính trị (sau là Phó Giám đốc Công an tỉnh). Hàng chục cán bộ chiến sĩ các phòng bảo vệ nội bộ, Phòng Cảnh sát nhân dân và Công an huyện Thư Trì, Công an nhân dân vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có vinh dự tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ Bác. Phạm vi bảo vệ là toàn bộ tuyến giao thông từ phà Triều Dương, phà Vực; nơi Bác nghỉ tại xã Tân Hòa và địa điểm Bác dự mít tinh với cán bộ nhân dân.

 

Trong hoàn cảnh thời chiến, yêu cầu chuyến đi phải bảo đảm bí mật nên chiều 31/12/1966, Bác đi xe từ Hà Nội qua phà Triều Dương về Thái Bình. Khi xe đến phà, trời đã tối, tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự bến phà phía Hưng Yên không biết là xe Bác nên giữ lại, không cho đi để ưu tiên cho xe quân đội sang trước. Ðồng chí cán bộ Cục Cảnh vệ và đồng chí Bùi Ðức Mậu, Trưởng phòng Cảnh sát nhân dân Ty Công an Thái Bình đến gặp tìm lý do để xe  Bác qua phà. Bác ngồi trong xe, khăn quàng che kín chòm râu nên không ai biết đó là Bác. Tỉnh ủy đón và đưa Bác qua phà Vực, về thẳng nơi sơ tán tại thôn Ðại Ðồng, xã Tân Hòa.

 

Theo kế hoạch, sáng ngày 1/1/1967, Bác sẽ thăm HTX Tân Phong (Việt Hùng) nơi có phong trào thâm canh giỏi của tỉnh, nhưng hôm đó lại đúng vào phiên chợ Búng, ta không lường trước được, nên địa điểm Bác gặp cán bộ nhân dân phải chuyển về đình Phương Cáp xã Hiệp Hòa, đây cũng là địa phương có phong trào trồng cây khá của huyện.

 

Sau khi ân cần thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ Thái Bình sản xuất, chiến đấu giỏi, Bác chỉ rõ: "Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Ðảng, toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". Trước khi chia tay, Bác căn dặn: "Năm nọ Bác về thăm, cán bộ nhân dân trong tỉnh đã hứa với Bác sẽ đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. Bây giờ, Bác vui lòng thấy Thái Bình có tiến bộ nhiều. Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

 

Mặc dù trong hoàn cảnh thời chiến, địch đánh phá ác liệt, giao thông đi lại khó khăn, địa điểm đón Bác có sự thay đổi, song với tình cảm và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, Công an Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối chuyến thăm và làm việc lần cuối cùng của Người tại Thái Bình.

 

Gần nửa thế kỷ làm theo lời Bác, các lực lượng Công an Thái Bình đã không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày nay, các lực lượng Công an Thái Bình đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và cuộc vận động: "Công an nhân dân chấp hành nghiêm Ðiều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", không ngừng nỗ lực phấn đấu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và ngành giao phó, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ công an trong lòng nhân dân.

Đoàn Hải Châu

(Công an tỉnh)

 

 

  • Từ khóa