Thứ 2, 04/08/2025, 14:07[GMT+7]

Hồi ức chiến sĩ Điện Biên Trưởng thành từ Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 2, 05/05/2014 | 15:52:49
2,586 lượt xem
Mặc dù đã ở tuổi “bát thập” nhưng trong ký ức người chiến sĩ Ðiện Biên năm xưa vẫn nhớ như in về những ngày tháng “cơm vắt, khoét núi, ngủ hầm” trong lòng chảo Mường Thanh.

Chiến sĩ Ðiện Biên Hoàng Sỹ Oánh cùng vợ xem lại những bức ảnh kỷ niệm.

 

Những người lính Ðiện Biên năm xưa nay người còn, người mất nhưng trong tâm khảm của những người còn sống, Chiến thắng Ðiện Biên Phủ vẫn còn như mới hôm nào, hừng hực tuổi xuân sống và chiến đấu oanh liệt. Có một người chiến sĩ Ðiện Biên được kết nạp Ðảng ngay sau Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Năm nay, ông vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng, hòa cùng niềm vui chiến thắng năm nào.

 

Ông chính là Hoàng Sỹ Oánh, sinh năm 1932, ở thôn Trần Phú (xã Bình Ðịnh, Kiến Xương) - người vinh dự được đơn vị cử đi tham dự lễ mừng công chiến thắng toàn quân năm 1954.

 

Mặc dù đã ở tuổi “bát thập” nhưng trong ký ức người chiến sĩ Ðiện Biên năm xưa vẫn nhớ như in về những ngày tháng “cơm vắt, khoét núi, ngủ hầm” trong lòng chảo Mường Thanh. Tháng 3/1953, khi đang công tác tại Ban Chấp hành Ðoàn xã, ông đã lặng lẽ giấu gia đình đi đăng ký tình nguyện nhập ngũ tại Ðại đội 5 thông tin vô tuyến điện, Tiểu đoàn 77 đóng quân ở huyện Nho Quan (Ninh Bình). Sau đó ông được bổ sung cho Ðại đội 273, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Ðại đoàn 308 tham gia Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Chặng đường từ Ninh Bình lên Ðiện Biên dài khoảng hơn 500km nhưng những người lính phải hành quân bộ trong đêm ròng rã cả tháng.

 

Cựu chiến binh (CCB) Hoàng Sỹ Oánh nhớ lại: “Ðơn vị của tôi được lệnh bí mật đào giao thông hào, lấn dần sân bay Mường Thanh và chủ yếu đào vào ban đêm. Với thổ nhưỡng vùng núi chủ yếu là đất đá ong rất khó đào nên mỗi người được trang bị xẻng và cuốc chim, mỗi người chúng tôi phải cố gắng đào 2m giao thông hào trong một đêm. Ban đầu thì nằm đào, sau đó đào quỳ rồi cuối cùng thì đứng đào. Công việc ấy kéo dài gần 2 tháng ròng rã, ban ngày thì ngủ trong hầm, cứ 3 người 1 hầm để giữ bí mật. Cuối tháng 3, đầu tháng 4 mưa như trút nước, đơn vị không ngủ được dưới hầm phải vào rừng chặt cây rồi ken lại để nằm”.

 

Chiến tranh bom rơi đạn lạc, những người lính khi khoác ba lô lên vai ra trận đều mang ý chí quyết thắng, ngay cả cái chết họ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Với người lính trẻ tuổi 20 Hoàng Sỹ Oánh cũng vậy. Những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường Ðiện Biên Phủ vô cùng gian khổ, khắc nghiệt, ranh giới sự sống – cái chết vô cùng mỏng manh nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn kiên trung bám trận địa, giành giật từng tấc đất với quân thù. Họ vừa chiến đấu vừa phải chống chọi với khí hậu rừng thiêng nước độc vùng Tây Bắc.

 

Ông Oánh bồi hồi nhớ lại: “Có thời điểm mưa to, nước ngập đến lưng người trong giao thông hào lõng bõng bùn nước nhưng anh em vẫn hăng hái chiến đấu. Những nhánh giao thông hào cứ mở ra, luồn sâu vào lòng địch. Mặc cho đôi bàn tay rã rời vì mệt, anh em chúng tôi vẫn cứ làm để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”.

 

Trong chiến thắng “Chín năm làm một Ðiện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” thì những chiến sĩ làm nhiệm vụ đào giao thông hào như Ðại đội 273 của ông Oánh cũng đóng vai trò quan trọng làm nên lịch sử. Lễ mừng công chiến thắng toàn quân được tổ chức trang trọng ngay tại cánh rừng Mường Phăng và người người lính trẻ Hoàng Sỹ Oánh được vinh dự thay mặt Ðại đội đi dự.

 

Với ông, cuộc gặp mặt với Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có ý nghĩa như một phần thưởng. Ông tâm sự: “Ðã nhiều lần được nghe kể về vị Ðại tướng quyết đoán trong chỉ huy nhưng chưa một lần gặp mặt. Tại lễ mừng công chiến thắng toàn quân, lần đầu tiên tôi đã được gặp Ðại tướng. Cảm xúc của một người lính được gặp người trực tiếp chỉ huy vô cùng xúc động. Ðại tướng vầng trán cao, cương nghị, giọng nói sang sảng cứ làm tôi nhớ mãi”.

 

Kết thúc chiến dịch, tháng 7/1954 đơn vị của ông từ Ðiện Biên hành quân về Cồ Lồ - Bắc Giang trực tiếp tham gia đánh thực dân Pháp tại đây. Trong một ngày đêm, đơn vị ông đã quét sạch tàn quân của Pháp và được lệnh trở về tiếp quản Thủ đô. Ông được trong hàng ngũ duyệt binh tập luyện cho ngày đón Trung ương Ðảng và Bác Hồ từ Chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô.

 

Ngày 1/11/1954, Thượng sĩ Hoàng Sỹ Oánh đã được kết nạp vào Ðảng. Và một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời ông là ngày 1/1/1955, trong không khí rực rỡ cờ hoa, khi đoàn diễu binh đi qua Ba Ðình, ông đã nhìn thấy Bác Hồ trên khán đài. “Ðối với tôi, được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đó là niềm vinh dự trong cuộc đời người lính”, ông Oánh rưng rưng nói.

 

Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng mỗi dịp thanh niên trong xã lên đường nhập ngũ ông đều được mời đến nói chuyện truyền thống, đặc biệt là những chiến tích trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Với những cống hiến của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, ông đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Chiến thắng Ðiện Biên Phủ…

Tất Đạt

 

 

  • Từ khóa