Chủ nhật, 08/06/2025, 20:52[GMT+7]

Công an Thái Bình Lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam

Thứ 6, 17/04/2015 | 10:36:39
1,636 lượt xem
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, từ năm 1961 đến năm 1975, 400 cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình đã tình nguyện lên đường chi viện cho an ninh miền Nam. Họ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 14 đồng chí hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, nhiều đồng chí phải gánh chịu di chứng của chiến tranh. Chiến công và sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình chi viện cho c

Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an Thái Bình chi viện chiến trường miền Nam.

 

Đại tá Lê Minh Tại, người đã trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà (nay là Đà Nẵng) bồi hồi nhớ lại: Sau nhiều lần viết đơn tình nguyện, đúng ngày 30/4/1972, tôi lên đường vào Namon> làm nhiệm vụ. Khi đến chiến trường, được giao nhiệm vụ hoạt động tại vùng ven quận 1 (nay là quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nhiệm vụ của tôi là giữ liên lạc với các đồng chí trong nội thành, thu thập thông tin của địch để báo lại cho tổ chức. Trong suốt thời gian chiến đấu, ông luôn nêu cao tinh thần quả cảm, không sợ hy sinh, gian khổ, cùng đồng đội nhiều lần vượt qua vòng vây của địch với mưa bom, bão đạn, kịp thời mang những thông tin bí mật báo cho cơ quan chỉ huy về những trận càn, trận đánh úp của địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở bí mật của ta; đồng thời tấn công các đồn bốt của địch, tiêu diệt nhiều tên ác ôn khét tiếng tại quận 1 lúc bấy giờ.

 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Công an nhân dân Phan Văn Viêm luôn là niềm tự hào lực lượng Công an Thái Bình. Ông lên đường vào Namon> chiến đấu năm 1965 khi đang là Trưởng Công an huyện Thụy Anh (nay là huyện Thái Thụy). Với nhiều chiến công xuất sắc, ông đã được đề bạt làm Ủy viên Ban An ninh tỉnh, Trưởng ban An ninh thị xã Kon Tum. Hoạt động trong lòng địch nguy hiểm khôn lường nhưng lòng dũng cảm, trí thông minh và sự kiên cường đã giúp ông cùng các đồng đội luôn vững vàng. Địch ra sức lùng sục để bắt ông. Ngày 29/10/1971, bị sa vào vòng vây của địch, ông đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

 

Có thể nói, trong những năm tháng chiến đấu hào hùng đó, lực lượng an ninh miền Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình nói riêng đã anh dũng, kiên cường trên cả ba vùng chiến sự, từ rừng núi đến đồng bằng và thành thị, qua đó góp phần cùng quân và dân ta phá tan kế hoạch dồn dân lập ấp chiến lược của địch, đẩy mạnh diệt ác phá kèm, mở rộng vùng giải phóng, giành quyền làm chủ cho hàng vạn quần chúng, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng. Lực lượng an ninh vũ trang và trinh sát vũ trang có ở khắp nơi đã anh dũng chiến đấu, đánh trả quyết liệt những trận càn của địch hòng tìm diệt các cơ quan đầu não của ta. Có những trận tương quan hết sức chênh lệch cả về lực lượng và phương tiện, vũ khí nhưng nhờ những thông tin tình báo quan trọng của lực lượng an ninh, quân ta đã tìm ra những điểm yếu của địch để đánh thắng, hạn chế đến mức thấp nhất thương vong. Cũng nhờ những thông tin tình báo mà cơ quan đầu não và lực lượng cách mạng của ta được bảo vệ tuyệt đối an toàn trước những trận càn liên tiếp của địch. Những năm tháng chiến đấu ác liệt đó, cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình đều được bố trí tại các mặt trận trọng yếu như Khu 5, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, Quảng Đà… Đây là những vùng diễn ra các cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt giữa ta và địch. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, sự yêu thương, che chở, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào, đồng chí miền Nam, các đồng chí đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, truyền thống của Công an Thái Bình, luôn dũng cảm, mưu trí, vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao... Nhiều cái tên khiến cho quân địch chỉ nghe thấy đã khiếp sợ như các đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hội, Nguyễn Bội Hoàng, Phan Văn Viêm, Hà Khắc Đượng, Nguyễn Văn Lật...

 

Trong thời điểm chiến tranh ác liệt, Công an Thái Bình không chỉ làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mà còn tăng cường được số lượng lớn cán bộ chi viện cho chiến trường miền Namon>. Ty Công an Thái Bình liên tục mở các đợt sinh hoạt chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của cách mạng là giải phóng miền Namon>, thống nhất Tổ quốc. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ được đi chiến đấu ở chiến trường miền Namon> là một vinh dự, là nghĩa vụ thiêng liêng của người chiến sĩ Công an nhân dân. Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, 100% cán bộ, chiến sĩ, từ những người mới đến các đồng chí đã lớn tuổi, giữ những chức vụ quan trọng đều viết đơn tình nguyện xung phong lên đường vào Nam chiến đấu, trong đó có 18 lá đơn được viết bằng máu, thể hiện ý chí, quyết tâm lên đường chi viện cho an ninh miền Nam, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Tổ quốc và ngành yêu cầu. Ngoài các chiến sĩ hăng hái lên đường còn có rất nhiều đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy cũng viết đơn tình nguyện nhiều lần như đồng chí Nguyễn Văn Hậu là Phó Trưởng Ty và hơn 20 đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng, phó công an các huyện, thị xã.

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình hôm nay luôn ghi nhận, biết ơn và noi theo những cống hiến to lớn của thế hệ đi trước, nêu cao ý chí phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thái Bình nói riêng.

 

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa