Thứ 6, 09/05/2025, 12:31[GMT+7]

Những người lính cầm bút

Thứ 2, 22/06/2015 | 08:26:34
6,311 lượt xem
Là những phóng viên không chuyên nhưng lâu nay, các tác giả: Thành Đô, Văn Dũng, Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS tỉnh), Lại Hợp Khánh, Trương Tiết Cương (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) và nhiều cây bút không chuyên khác của LLVT tỉnh đã là những cộng tác viên thân thiết của Báo Thái Bình. Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ của người lính, họ lại cùng quyển sổ, cây bút, chiếc máy ảnh... thả hồn cùng những trang viết, phản ánh tâm tư, tình cảm, đời sống, công việc của ngư

Thiếu tá Lại Hợp Khánh (người ngoài cùng bên phải) trong một buổi tác nghiệp.

Tâm sự với chúng tôi, Thượng úy Đỗ Văn Dũng (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Tôi được làm báo phải nói đến cái duyên. Duyên ấy gắn với cái duyên trở thành người chiến sĩ. Hơn 3 năm công tác tại Bộ CHQS tỉnh cũng là ngần ấy thời gian tôi làm công tác tuyên truyền. Mỗi tác phẩm báo chí do mình thực hiện đều chất chứa những kỷ niệm. Càng dấn thân vào con đường làm báo tôi càng có nhiều đam mê theo đuổi những con chữ. Những đứa con tinh thần của mình được nhân dân, đồng đội đón đọc, ghi nhận thì còn gì trân quý hơn thế”.

Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT làm công tác tuyên truyền của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhanh nhạy bám sát các sự kiện chính trị, hoạt động của LLVT tỉnh, các lĩnh vực công tác, chiến đấu, tham gia các phong trào, các cuộc vận động để viết nên nhiều tác phẩm báo chí có dấu ấn riêng, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để có được những tác phẩm truyền hình sống động, những bài viết sâu sắc và tin tức kịp thời, nóng hổi, những người lính làm công tác tuyên truyền phải đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trên thao trường bỏng lửa, những đêm dầm mình trong mưa cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lụt... Có được mỗi góc nhìn, mỗi khuôn hình đẹp cũng phải đánh đổi biết bao giọt mồ hôi, họ xứng đáng là những phóng viên thực thụ. Nhiều tác phẩm của những người lính cầm bút đã đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí của tỉnh, liên hoan truyền hình toàn quân. Điều đáng quý hơn, qua các tác phẩm báo chí của họ, nhân dân thấy được hình ảnh dũng cảm, tài trí của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và tình quân dân khi cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân vượt qua thiên tai. Những hình ảnh, thông tin cán bộ, chiến sĩ LLVT làm công tác tuyên truyền thu được trong quá trình tác nghiệp còn là những thước phim tư liệu quý làm tài liệu nghiên cứu sau này.

Nối tiếp các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh làm công tác tuyên truyền hôm nay không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, cùng với đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp làm phong phú, đa dạng hơn về hình ảnh và hoạt động của LLVT tỉnh, góp phần phản ánh toàn diện kinh tế - xã hội địa phương. Nói về nhiệm vụ của mình, Thiếu tá Lại Hợp Khánh (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) trải lòng: “Khi người lính cầm bút là lúc họ yêu văn chương, yêu công việc của mình nồng nhiệt. Người lính không đơn điệu, khô khan như người ta vẫn nghĩ. Mặt trận tư tưởng của LLVT cũng như thao trường khắc nghiệt, người lính cầm bút cũng như đang cầm súng, cũng phải không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Nguyễn Thái Hưng, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Thông qua công tác tuyên truyền đã phản ánh hoạt động chiến đấu, xây dựng lực lượng để nhân dân thêm hiểu, thấy được những cống hiến và cả sự hy sinh to lớn của LLVT trong giai đoạn hiện nay. Để có được một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền có năng lực thực tiễn, có niềm đam mê cũng phải trải qua một thời gian dài đào tạo và sự trải nghiệm thực tế của chính họ. Trưởng thành từ môi trường quân đội, đây là đội ngũ sát sườn, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương phản ánh rõ nét công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền của LLVT tỉnh”.

Tất Đạt

  • Từ khóa