Chủ nhật, 15/06/2025, 16:37[GMT+7]

Phần thưởng lớn nhất đối với nhà báo là niềm tin của bạn đọc

Thứ 2, 22/06/2015 | 08:44:15
9,903 lượt xem
Trong suốt chặng đường cầm bút, mỗi nhà báo đều có kỷ niệm riêng về những tác phẩm báo chí của mình. Tôi đã viết hàng nghìn tin, bài, qua đó rút ra bài học: Phần thưởng lớn nhất đối với nhà báo là hiệu quả của bài viết và niềm tin của bạn đọc.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh: Thành Tâm

Năm 1990, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10 về khoán sản phẩm nông nghiệp cuối cùng đến người lao động (gọi tắt là khoán 10). Thái Bình triển khai Nghị quyết vào cuối năm 1991, đầu năm 1992. Trước khi bước vào thực hiện, đã có một số HTX “xé rào”, “làm chui” một số khâu. HTX DVNN Vũ Tây (Kiến Xương) cho các đội sản xuất phá hết chuồng trại tập thể, hóa giá đàn trâu bò cày kéo cho hộ. Ngày ấy, giao thông, thông tin không thuận lợi, nghe được tin này, các phòng, ban của huyện bàn tán xôn xao. Một đồng chí lãnh đạo huyện có ý kiến: Nếu đúng Vũ Tây mang bán trâu bò của tập thể cho tư nhân, huyện phải xem xét quan điểm lãnh đạo địa phương này. Hay là “có kẻ xấu tung tin nhằm mục đích xóa bỏ kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa?”.

Từ huyện, tôi phóng xe đạp gần 20km về Vũ Tây để “thực mục sở thị”. Tới xã mới hay không phải tin đồn mà là sự thật 100%. Ghi chép đủ tư liệu, ngay tối hôm đó tôi tranh thủ viết bài “Vũ Tây đưa đàn trâu bò cày kéo về hộ gia đình”. Tôi còn tranh thủ chép lại gửi chương trình phát thanh nông thôn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng hôm sau, tôi đến tòa soạn nộp bài trong tâm trạng hồi hộp, phấp phỏng. Báo Thái Bình ngày ấy phát hành hai kỳ một tuần. Đúng ngày báo đăng bài viết về Vũ Tây thì ngay đầu giờ sáng Đài Tiếng nói Việt Nam cũng phát trên sóng, thậm chí phát đi phát lại vào 3 buổi sáng nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bài báo được đăng, các xã trong huyện, trong tỉnh công khai bán trâu bò cày kéo cho hộ nông dân chăm sóc và làm đất đúng theo khoán 10.

Cũng tại Kiến Xương, anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn thấy tôi về liền mời ra ngay hiện trường cống dưới đê Rục Dương để xem hố xoáy đã phá hủy một đoạn đường vùng ngăn lũ của trạm bơm chống úng An Quốc khi mùa mưa bão đã cận kề. Về tòa soạn, tôi viết bài “Hố xoáy Rục Dương phá vỡ đường vùng chống lũ - ai sẽ là người xử lý”. Thư ký tòa soạn cho đăng ngay trên trang nhất. Báo phát hành buổi sáng thì đầu giờ chiều đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gọi điện khen ngợi tác giả đã phát hiện kịp thời, yêu cầu ngành Thủy lợi lập kế hoạch khắc phục ngay.

Khoảng giữa những năm 1990, tôi về xã ven biển Nam Thịnh (Tiền Hải), nơi Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thái Bình cho hộ nuôi ngao ngoài bãi triều vay thí điểm. Gặp một số chủ hộ được Ngân hàng cho vay vốn và làm việc với chính quyền địa phương mới hay nuôi ngao gần đây mang lại siêu lợi nhuận. Để ủng hộ chủ trương của Ngân hàng Công thương và động viên phong trào nuôi ngao của các xã ven biển, tôi đã viết bài “Ném tiền xuống biển - một dự án táo bạo”. Nhờ đồng vốn đầu tư kịp thời của Ngân hàng Công thương mà nghề nuôi ngao ở các xã ven biển Tiền Hải nhanh chóng phát triển, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Đường trục xã Nam Thịnh như một dãy phố với hàng loạt biệt thự của các “đại gia ngao”. Tổng kết năm, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thái Bình đã có phần thưởng xứng đáng cho tác giả bài báo.

Ảnh: Việt Hùng

Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình hôm nay đã ổn định và phát triển nhưng gần 10 năm trước là “điểm nóng”, mất ổn định nghiêm trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập một số trưởng, phó ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, thủ trưởng các ngành liên quan, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình... để đóng góp ý kiến nhằm sớm lập lại ổn định ở Tiền Phong. Tuy là cuộc họp đóng góp ý kiến nhưng nặng nề và căng thẳng. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) yêu cầu Tổng Biên tập Báo Thái Bình giao đích danh cho tôi viết một bài báo tuyên truyền để góp phần ổn định tình hình... Thật may, trước đó 2 ngày, anh Đặng Trọng Thăng, Bí thư Thành ủy (nay là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy) đã cho tôi tham khảo và góp ý vào bản dự thảo “Một số giải pháp…” mà Bí thư Thành ủy sẽ đề xuất với tỉnh về Tiền Phong. Một đêm suy nghĩ và thức trắng, tôi đã hoàn thành bài viết. Báo xuất bản và phát hành được một tuần thì Thành ủy đề nghị Báo Thái Bình in lại và phát hành bổ sung. Do bài báo đã nói được ý Đảng, lòng dân (nguyện vọng chính đáng của nhân dân) nên bà con Tiền Phong nhà nào cũng muốn có riêng một tờ báo. Báo Thái Bình do bưu điện phát hành cho độc giả đặt mua dài hạn, không bán lẻ nên nhiều bà con Tiền Phong rủ nhau lên tòa soạn xin mua. Đồng chí Nguyễn Quang Điện, Tổng Biên tập Báo Thái Bình đành phải dừng trao đổi một kỳ với các báo bạn trong cả nước và huy động tiêu chuẩn báo của phóng viên để biếu bà con mà vẫn không đủ.

Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, trong đó có Báo Thái Bình, tình hình Tiền Phong đã ổn định trở lại. Đặc biệt, bà con xã viên HTX DVNN Tiền Phong rất phấn khởi khi nhận được những quyền lợi chính đáng, đúng như nội dung bài viết đăng trên Báo Thái Bình. Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng tác giả đã có tác phẩm sắc sảo, kịp thời và thành công. Với riêng cá nhân, tôi vô cùng phấn khởi vì đã được lãnh đạo tỉnh chọn đích danh là người thể hiện chủ trương và giải pháp của tỉnh lập lại ổn định ở phường Tiền Phong bằng một bài báo mang lại hiệu quả thiết thực.

Hoàng Duy
(Thành phố Thái Bình)

 

  • Từ khóa