Thứ 5, 18/12/2025, 01:54[GMT+7]

Nâng niu, trân trọng tâm nguyện cử tri

Thứ 7, 21/05/2016 | 19:48:04
952 lượt xem
Chiều ngày 21/5, tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Vũ Lễ rất phấn khởi tham gia vào nghi thức rước hòm phiếu bầu cử từ trụ sở UBND xã về đặt tại các khu vực bỏ phiếu.

Người dân Vũ Lễ nâng niu, trân trọng rước hòm phiếu cùng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hòm phiếu là dụng cụ chứa những lá phiếu bầu cử mà cử tri đã lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp. Những lá phiếu gửi trọn niềm tin, tâm nguyện và kỳ vọng của cử tri vào những đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chính vì vậy, cùng với lá phiếu, hòm phiếu mang một biểu tượng thiêng liêng cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc rước hòm phiếu đã được nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức long trọng, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trước khi diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (22/5/2016).

Xã Vũ Lễ tưng bừng trước ngày hội lớn của non sông.

Chiều ngày 21/5, tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Vũ Lễ rất phấn khởi tham gia vào nghi thức rước hòm phiếu bầu cử từ trụ sở UBND xã về đặt tại các khu vực bỏ phiếu. Trong sắc đỏ của cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử rợp khắp các đường làng, ngõ xóm, nhân dân Vũ Lễ không kể già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo cùng nhau hân hoan hòa mình vào lễ rước hòm phiếu bầu cử. Trong tiếng nói, cười, trò chuyện rôm rả, dàn trống hội đã làm cho cả xã tưng bừng, thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân. Sáu hòm phiếu đã được Ủy ban bầu cử xã Vũ Lễ trân trọng trao cho tổ bầu cử trước sự chứng kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân và được đưa lên xe, lên kiệu rước về các khu vực bỏ phiếu. Đây đã là hoạt động truyền thống mỗi đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được nhân dân háo hức đón chờ. Trong không khí thắm tình đoàn kết, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vũ Lễ phấn khởi, chào mừng và tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Đức Đạo, 80 tuổi thôn Chí Lễ xã Vũ Lễ

Đây là lần thứ 13 tôi đi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhưng hôm nay, được chứng kiến lễ rước hòm phiếu bầu cử từ xã về thôn, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Trước sự đổi mới mạnh mẽ của đất nước, mọi người dân được phát huy quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu những người đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi sẽ vận động con, cháu là cử tri trong gia đình và  hàng xóm phát huy tinh thần trách nhiệm và quyền lợi của mình, chủ động sắp xếp công việc, thời gian đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định và hoàn thành sớm nhất ngay sau khi khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử.

Bà Phạm Thị Lan, thôn Đồng Vân xã Vũ Lễ

Hôm nay, tôi cho cả cháu đi dự lễ rước hòm phiếu để cho các cháu cảm nhận được không khí phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Những hình ảnh và không khí của buổi lễ sẽ là ký ức đẹp không thể nào quên và giáo dục cho con, cháu ý thức xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trước ngày diễn ra bầu cử, được hòa mình vào không khí dân chủ, đoàn kết của buổi lễ, tôi cũng như hơn 5.000 cử tri xã Vũ Lễ sẽ tự ý thức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, sáng suốt lựa chọn được những người có đức, có tài, có tầm và thật sự tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở trung ương và địa phương.

Em Vũ Thị Hương Giang, lớp 5 Trường Tiểu học Vũ Lễ

Mặc dù cháu chưa đủ tuổi là cử tri, nhưng hôm nay chúng cháu tham gia vào hoạt động rước hòm phiếu, chúng cháu cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được sống trong ngày hội lớn của non sông và được hưởng thành quả sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cháu tự hứa sẽ tu dưỡng, rèn luyện trở thành cháu ngoan Bác Hồ; chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội và sau này có những đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa