Thứ 6, 29/03/2024, 20:23[GMT+7]

Tuyệt đối không nên uống quá chén

Thứ 4, 20/11/2019 | 10:34:23
1,470 lượt xem
Buổi sáng vừa bước vào công ty, Tèo đã thấy mọi người nhìn anh cười khó hiểu. Bực mình, Tèo quát cậu bạn đồng nghiệp đang nhăn nhở cười:

- Này Tý, cậu đang cười tớ gì đấy?

ý càng cười lớn hơn:

- Chẳng là nhìn cậu tớ lại nhớ tới cảnh tối qua cậu say bét nhè, buồn cười không chịu được.

Tèo hậm hực:

- Làm gì có! Tối qua tớ có uống bao nhiêu đâu mà say được chứ.

- Chẳng say mà cậu ngồi xem ti vi rồi cười suốt mấy giờ đồng hồ, xong rồi lại bắt taxi về nữa cơ chứ! - Tý tiếp tục trêu chọc.

Tèo nhướn mày:

- Thế thì sao, chẳng lẽ xem ti vi thấy buồn cười thì không được cười à? Không đón taxi về chẳng lẽ lại đi bộ về sao?

Tý nhún vai nói:

- Đúng là bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng quan trọng là tối qua mất điện cả đêm và chúng ta tổ chức tiệc ở tại nhà của cậu đấy!

Sưu tầm

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày