Chủ nhật, 21/12/2025, 11:02[GMT+7]

Rực rỡ sắc xuân

Thứ 6, 01/02/2013 | 08:49:16
1,262 lượt xem
Về Quốc Tuấn (Kiến Xương) những ngày này mới thấy được không khí khẩn trương của những ngày cuối năm. Mặc dù bận mải song chị Mai Thị Thúy (thôn Thụy Lũng Tây) vẫn dành thời gian cùng chồng chăm sóc 4.000 cây hoa ly.

Ảnh: Thành Tâm

Những năm gần đây, thú chơi hoa ly vào dịp Tết ngày càng trở nên phổ biến, nhất là ở các thành phố lớn. Nắm bắt được thị trường, lại sẵn có một năm kinh nghiệm trồng hoa ly từ dịp đi lao động ở Ðài Loan của người chồng, sau khi về nước, cuối năm 2010, gia đình chị Thúy đã quyết định đầu tư trồng 500 cây hoa ly để bán vào dịp Tết Nguyên đán Tân Mão. Ðây là giống hoa được Trường Ðại học Nông nghiệp I Hà Nội nhập khẩu từ Hà Lan, có thời vụ trồng khoảng 3 tháng tùy vào từng loại giống và điều kiện khí hậu từng nơi trồng. Chị cho biết: Bước khởi đầu tuy có gặp nhiều khó khăn do đây là loài hoa chỉ ưa lạnh, khi thời tiết thay đổi đột ngột mà không ứng phó kịp thời cây rất dễ bị bệnh; chi phí cao (một củ giống có giá 18.000 đồng); kỹ thuật chăm sóc phức tạp.

Tuy nhiên, do gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, lại có kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng nên hoa đã nở đúng dịp Tết, thương lái từ Hà Nội đã về tận vườn thu mua. Thành công từ vụ đầu tiên khiến anh chị càng thêm quyết tâm mở rộng quy mô trồng lên 5.000 cây ở vụ thứ hai. Ở vụ này, anh chị trồng chủ yếu là hai màu vàng và hồng. Sau khi trừ đi chi phí, anh chị thu lãi trên 50 triệu đồng. Với vốn kinh nghiệm sẵn có, cộng thêm sự tìm tòi học hỏi qua sách, báo, internet và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Trường Ðại học Nông nghiệp I Hà Nội về kỹ thuật trồng hoa ly sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, mô hình trồng cây hoa ly đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp anh chị nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Chị Thúy cũng cho biết thêm: Do chi phí cao, kỹ thuật chăm sóc lại phức tạp nên vào các ngày lễ lớn như: 14/2, 8/3, 20/11 chị chỉ trồng với số lượng ít, còn lại chủ yếu trồng vào dịp Tết Nguyên đán. Ðể chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, ngay sau khi cơn bão cuối tháng 10 đi qua, chị Thúy bắt tay vào gieo  trồng 4.000 cây hoa ly màu hồng và dự định sang năm sau sẽ đầu tư mở rộng quy mô trồng lên 8.000-10.000 cây. Ðể tiêu thụ hết số hoa này, ngoài thị trường quen thuộc ở Nghệ An và Ninh Bình, chị Thúy còn đăng thông tin trên internet để nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến.

Chia tay với vườn hoa ly của chị Thúy, chúng tôi đến thăm vườn quất của gia đình anh Vũ Thế Trường (thôn Ðắc Chúng Trung). Ðã có kinh nghiệm trồng quất 10 năm nên anh Trường thừa hiểu sự bận rộn, vất vả của nghề. Ngày nào anh chị cũng tất bật ngoài vườn từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí có những bữa còn quên cả ăn. Vườn quất hơn 4 sào nhà anh Trường hiện có 200 cây có quả và trên 100 cây chưa có quả. Ðứng giữa vườn quất trong gió rét hơn 10OC, mặc bao nhiêu áo mà chúng tôi vẫn còn run, nhưng những người trồng quất như anh Trường vẫn làm việc không ngơi nghỉ. Hết cắt tỉa tạo dáng, anh lại chuyển sang tưới nước cho cây. Hàng năm, như đã trở nên quen thuộc, cứ giáp Tết, người dân trong xã và các xã lân cận như: Hồng Thái, Nam Cao, Trà Giang lại tự tìm đến vườn nhà anh để mua. Anh Trường cho biết: vất vả, bận rộn là vậy, song nghề trồng quất mang lại thu nhập không đáng là bao, nhất là ở vùng quê nhỏ bé này, nhưng vì tình yêu nghề nên anh vẫn quyết tâm bám trụ lấy nghề. Tết Nhâm Thìn 2012, gia đình anh chỉ thu được hơn 40 triệu đồng từ quất. Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 đợt cuối tháng 10 đã làm nhiều cây bị đổ, lá thối, quả rụng gây thiệt hại vài chục triệu đồng. Mặc dù đã tốn nhiều công chăm tỉa nhưng chắc chắn hiệu quả kinh tế sẽ giảm so với mọi năm.

Cùng với gia đình chị Thúy và anh Trường, toàn xã Quốc Tuấn hiện có trên 1 mẫu trồng các loại hoa và cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Từ phong trào trồng hoa và cây cảnh phục vụ Tết, nhiều gia đình ở Quốc Tuấn đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương mình như: Vũ Văn Thắng (thôn Ðắc Chúng Trung), Phạm Văn Phưởng (thôn Ðắc Chúng Trung), Phạm Văn Mạnh (thôn Ðắc Chúng Nam)... Tuy nhiên, một trong những điều khiến người dân trồng hoa, cây cảnh không khỏi lo lắng mỗi khi Tết đến, Xuân về đó là những biến đổi bất thường của thời tiết. Nếu như thời tiết thuận lợi, họ sẽ có một vụ bội thu; còn ngược lại, họ sẽ bị thua lỗ, thậm chí mất trắng. Mong rằng thời tiết năm nay sẽ thuận hòa để nụ cười luôn nở mãi trên môi những người trồng hoa và để nhà nhà luôn rực rỡ những sắc hoa.

                                                   

Minh Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày