Thứ 5, 18/12/2025, 19:02[GMT+7]

Hưng Hà: Sôi động ngày mùa

Thứ 4, 14/10/2015 | 08:11:16
1,194 lượt xem
Có mặt tại xã Hồng Minh, xã luôn có phong trào thâm canh khá của huyện Hưng Hà nhóm phóng viên chúng tôi như hòa vào không khí sôi động của bà con nông dân nơi đây. Khắp các nẻo đường thôn xóm được bê tông hóa rơm vàng tươi mới, trải dài ôm lấy chân người, xe thồ, xe cải tiến tấp nập nối đuôi nhau chở thóc, chở lúa về làng.

Nông dân thôn An Nhân, xã Tân Tiến khẩn trương thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông.

 

Tiếng máy tuốt lúa vang rền hòa cùng tiếng cười không biết mệt của những tốp nam, nữ thanh niên vừa tuốt lúa, vừa chở thóc ra phơi. Hỏi ra mới biết họ làm đổi công cho nhau. Khi ngang qua gia đình ông Phạm Văn Giang, thôn Phú Nha, xã Hồng Minh đang dỡ lúa từ xe thồ, cầm lượm lúa vàng ươm nặng trĩu bông ông khen tấm tắc: lúa đẹp, chắc hạt quá, nhà bác năm nay được mùa. Hạ chiếc khăn che mặt, ông cho biết thêm: Cũng năng suất hơn năm ngoái, nhà tôi cấy 8 sào thì 7 sào cấy lúa TBR45, không bón phân đơn mà chủ yếu bón phân lân, kali và phân xanh ủ mục, bón nặng đầu nhẹ cuối và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh 4 lần theo chỉ đạo của huyện. Năng suất chắc đạt 270kg/sào. Anh con trai Phạm Văn Đức vừa nhập ngũ, kết thúc huấn luyện hội thao đạt loại giỏi được đơn vị khen thưởng cho nghỉ 3 ngày về thăm nhà cũng ra đồng thu hoạch lúa giúp bố mẹ vui vẻ nói: Từ đơn vị về nhà, em đi qua mấy tỉnh thấy không ở đâu lúa tốt như quê hương mình.

 

Tạm biệt nông dân Hồng Minh, phóng viên chúng tôi có mặt tại cánh đồng thôn An Nhân, xã Tân Tiến. Mọi người đang mải miết thu hoạch lúa, 3 chiếc máy gặt đập liên hợp đang hối hả gặt lúa như giang tay ôm lúa vào lòng, những bông lúa to, hạt thóc chắc mẩy vàng óng như dòng suối vàng rót vào bao. Gặp chị Nguyễn Thị Nhung đang xếp các bao thóc lên xe, chúng tôi hỏi: Nhà gặt nhiều chưa chị? Chị Nhung vui vẻ cho biết: Nhà tôi cấy 7 sào, năm nay có máy gặt đập liên hợp, gặt nhanh lắm, có mấy tiếng đồng hồ mà gặt xong gần 1 mẫu ruộng, lúa tốt, có lẽ đạt 2,5 - 2,7 tạ/sào. Phải gặt nhanh để còn làm đất gieo trồng cây màu vụ đông cho kịp thời vụ. Quê tôi cứ gặt đến đâu là các gia đình bảo nhau trồng vụ đông ngay đến đó. Quả thực, nhìn cánh đồng giờ đây như tấm áo nhiều màu, xen lẫn màu vàng của lúa là màu xanh của dưa, bí, ngô vụ đông.

 

Tại cánh đồng thôn Văn Quan, nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa và trồng ngô vụ đông, trên gương mặt mỗi người, ai nấy đều phấn khởi được mùa. Rời cánh đồng thôn Văn Quan, chúng tôi đến UBND xã Duyên Hải khi cuộc họp vừa kết thúc, đồng chí Nguyễn Kim Nhận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến thời điểm này, Duyên Hải đã thu hoạch khoảng 70% diện tích, năng suất lúa cao hơn năm ngoái. Duyên Hải là xã có truyền thống thâm canh vụ đông song năm nay Đảng ủy, UBND xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vẫn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ đông, đa dạng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo bước đột phá mới trong sản xuất vụ đông.

 

Rời Duyên Hải và một số địa phương trong huyện, ở đâu nông dân cũng phấn khởi được mùa, khẩn trương làm đất gieo trồng vụ đông, đã minh chứng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện thực sự được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả tốt.

 

Nguyễn Hải Hưng

(Đài Truyền thanh Hưng Hà)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày