Thứ 3, 05/08/2025, 09:36[GMT+7]

Hồng An : Nông dân gồng mình chống hạn cứu lúa

Thứ 2, 07/03/2016 | 09:39:15
764 lượt xem
Mặc dù mới kết thúc gieo cấy vụ xuân năm 2016 nhưng hơn 100ha lúa ở Hồng An (Hưng Hà) đang rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Hiện nay, hàng trăm hộ dân trong xã đang đứng ngồi không yên bởi nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa xuân.

Nông dân Hồng An tích cực chống hạn cứu lúa.

 

Vụ xuân năm 2016 được Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo là vụ xuân ấm, hạn. Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp làm cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta gặp không ít khó khăn. Trong tháng 2/2016, lượng mưa rất thấp, tổng lượng mưa trong 2 tuần đầu của tháng 2 mới đạt 5,1mm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 là 32,4mm. Vụ xuân năm nay nắng ấm xuất hiện sớm, kéo theo đó là lượng mưa thấp hơn cùng kỳ các năm trước nên đến ngày 1/3 lượng nước ở các sông trục, kênh mương khu vực xã Hồng An đã bắt đầu cạn kiệt, gây hạn ở một số vùng. Trên một số cánh đồng thuộc các thôn Hùng Thắng, Nam Tiến, Quyết Tiến, Đồng Trang, hơn 100ha lúa xuân đang trong thời kỳ bén rễ gặp lúc nắng hạn, thiếu nước tưới dưỡng bị xác xơ; nhiều chân ruộng nứt nẻ, chỉ còn những hạt thóc (lúa gieo thẳng) chưa nảy mầm trên nền đất khô…

 

Trước tình trạng trên, hiện nay, hàng trăm nông dân Hồng An đang gồng mình tìm đủ mọi cách chống hạn, bảo vệ lúa xuân. Trên cánh đồng thôn Việt Thắng, chúng tôi gặp anh Nguyễn Trọng Sáng đang khơi thông dòng chảy, dùng máy bơm xăng cố gắng vét những giọt nước cuối cùng để chống hạn cho 3 sào lúa của gia đình. Anh Sáng chia sẻ: Sông, ngòi vào thời điểm này mọi năm đầy nước nhưng năm nay đã cạn khô. Gần 1 tuần nay, cả gia đình tôi phải thay nhau trực nước để bơm vào ruộng cứu lúa. Chưa bao giờ lúa cần nước như lúc này, vậy mà nguồn nước ngày càng cạn kiệt. Với thời tiết nắng ấm kéo dài như hiện nay, nếu không có nước dưỡng, lúa sẽ chết.

 

Cũng như hàng trăm hộ nông dân khác ở Hồng An, ông Trần Đức Thịnh (đội 1, thôn Bắc Sơn) như đang ngồi trên đống lửa khi chứng kiến 3,5 sào ruộng của gia đình mình bị nứt nẻ do thiếu nước. Ông Thịnh cho biết: Từ đầu vụ xuân đến nay, lượng nước tại các sông trục luôn trong tình trạng cạn kiệt, mưa không có nên xảy ra tình trạng đất ruộng bị nứt nẻ, lúa sau khi gieo sạ, cấy do thiếu nước nên đã xảy ra hiện tượng táp lá, hạn chế quá trình sinh trưởng và phát triển.

Lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bà Nguyễn Thị Chúc (thôn Bắc Sơn)chua xót: Vụ xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy 3,5 sào, giống lúa Bắc thơm. Đến ngày 15 tháng Giêng, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đã được cấy xong, tuy nhiên, từ đó đến nay, toàn bộ diện tích lúa luôn trong tình trạng hạn, không có nước tưới dưỡng. Nếu tình trạng này kéo dài khoảng 1 tuần nữa toàn bộ diện tích lúa sẽ chết, không có khả năng phục hồi. Hiện nay, chúng tôi chỉ mong chờ vào trời mưa bởi các sông trục, kênh mương trên địa bàn đã rơi vào tình trạng khô cạn…

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tiến Phúc, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Vụ xuân năm 2016, toàn xã gieo cấy 262ha lúa xuân, trong đó có gần 200ha gieo vãi, còn lại là cấy thủ công bằng mạ gieo trên nền cứng. Đến hết ngày 25/2, toàn bộ diện tích lúa xuân trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy. Trước và sau tết, thời tiết rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khâu làm đất và lấy nước đổ ải. Đối với gieo sạ, khâu điều tiết nước được coi là quan trọng nhất. Tuy nhiên, gần 10 ngày nay nắng hạn, không có giọt mưa nào, lúa mới gieo sạ thiếu nước trở nên héo hắt. Nước ở các sông trục, mương máng cũng cạn nên để bố trí, cân đối nguồn nước tưới cho các cánh đồng sản xuất không dễ dàng gì. Hiện nay, địa phương đang tích cực huy động các nguồn lực, phương tiện, từ bơm dầu, bơm điện, gầu tát... để tự túc duy trì nước tưới, bảo vệ lúa xuân.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày