Thứ 2, 09/06/2025, 15:48[GMT+7]

Cánh đồng Gồ ngập rác

Thứ 2, 06/03/2017 | 17:04:11
1,797 lượt xem
Nằm sát tuyến đường tránh S1 (quốc lộ 10) nhưng cánh đồng Gồ, thôn Khê Kiều, xã Minh Khai (Vũ Thư) tràn ngập rác thải. Rác trải kín ven đường, đầy lòng cống, mặt kênh, bờ ruộng, từng ngày âm thầm biến những ruộng lúa xanh tốt thành thửa ruộng hoang. Thực trạng này cho thấy việc triển khai thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để, hiệu quả.

Mặc dù theo chỉ đạo của tỉnh, huyện, UBND xã Minh Khai đã tổ chức giải tỏa bãi chôn lấp rác tại cánh đồng Gồ nhưng hàng ngày rác vẫn được tập trung tại đây và âm ỉ cháy suốt ngày đêm, gây ra mùi khét khó chịu.

 

 

Rác thải tràn lan và ô nhiễm nguồn nước khiến người dân bỏ ruộng hoang, không sản xuất.


 

Lòng kênh dẫn nước phục vụ tưới, tiêu trên cánh đồng Gồ ngập cỏ rác.


 


Rác tại lòng kênh.

Cửa cống, lòng cống dưới đường, nối hai đầu kênh dẫn nước trên cánh đồng cũng chất đầy rác thải.


Bà Phan Thị Hường, thôn Khê Kiều, xã Minh Khai (Vũ Thư)  


Gia đình tôi có 2 sào ruộng ở cánh đồng Gồ. Do rác thải bừa bãi nên thu hút chuột đến phá hoại lúa, đặc biệt là thời gian gieo cấy chăm sóc, thu hoạch lúa trên thửa ruộng thì đồng thời chúng tôi cũng phải hít thở mùi hôi thối từ bãi rác thải, mùi khét vì đốt rác, chúng tôi rất lo sợ nhiễm bệnh. Nếu bãi rác trên cánh đồng, lòng kênh không được dọn đi, gia đình tôi cũng sớm phải bỏ ruộng, không dám cấy nữa.
 Bà Trần Thị Thanh, xã Minh Quang (Vũ Thư) 


Cánh đồng Gồ xã Minh Khai và cánh đồng xã Minh Quang của chúng tôi nằm cách nhau tuyến đường tránh S1, nhưng có chung kênh dẫn nước. Cứ mỗi lần lấy nước sản xuất thì rác ở bên cánh đồng Gồ lại tràn sang cánh đồng của chúng tôi, nông dân lại phải đi vớt rác trên mặt ruộng, rất khổ. Đặc biệt, rác đốt âm ỉ suốt ngày đêm, gió tạt sang thì chúng tôi phải hứng chịu mùi khét mỗi khi ra đồng. Tôi rất mong mỏi xóa được bãi rác thải này để đồng ruộng sạch sẽ, sức khỏe người dân bảo đảm.
 
Bà Phạm Thị Vui, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang (Vũ Thư) 


Gia đình tôi ở gần khu cánh đồng Gồ nên biết rõ rằng khu vực đó có nhiều rác thải là do không ít người dân xã Minh Khai, Minh Quang thiếu ý thức, mang rác sinh hoạt của gia đình đến đó quăng. Có nhiều người chở bao rác trên xe máy rồi ghé xe ở vệ đường ném ngay rác xuống cống. Tôi nghĩ phải có người trông coi, bắt được người vứt rác, rồi phải xử lý thật nghiêm thì mới răn đe được những người khác không vứt rác ra đó nữa.


Quỳnh Lưu