Thứ 3, 02/07/2024, 22:17[GMT+7]

Nhan sắc quê lúa Thái Bình

Thứ 3, 09/11/2010 | 09:59:25
2,607 lượt xem
Từng “chân lấm tay bùn” với công việc đồng áng, từng là một vận động viên bóng chuyền đoạt huy chương đồng giải bóng chuyền thủ đô. Cô gái đến từ quê lúa Thái Bình Nguyễn Thị Loan, gây ngạc nhiên cho nhiều người khi tỏa sáng và giành danh hiệu Người đẹp Biển trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2010

Sinh ra và lớn lên trên xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trong một gia đình thuần nông, ngay từ thuở nhỏ, người đẹp biển- Nguyễn Thị Loan đã biết phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng như cấy, gặt…

Gia đình chỉ có 2 chị em, là chị cả trong nhà, Nguyễn Thị Loan luôn là niềm kỳ vọng của gia đình. Trong giây phút nhận giải người đẹp biển, cô gái đến từ quê lúa đã chia sẻ “Cả nhà mong tôi phấn đấu hết sức, mong tôi trưởng thành hơn khi đến với cuộc thi Hoa hậu VN”.

Lớp 8, từ biệt ruộng đồng, Nguyễn Thị Loan khăn gói lên Hà Nội học… bóng chuyền. Chơi ở vị trí chủ công, Nguyễn Thị Loan cùng đội tuyển bóng chuyền của mình từng tham dự 2 giải bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2006, 2007, giải bóng chuyền A1 và giải bóng chuyền thủ đô. Tại giải bóng chuyền thủ đô, “chủ công” Nguyễn Thị Loan đã giành huy chương đồng cùng đồng đội.

Nguyễn Thị Loan trong phần thi tài năng

Với vóc dáng cân đối, làn da khỏe khoắn, nụ cười sáng, vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thị Loan xứng đáng giành được danh hiệu Người đẹp biển

Hồng Nhung (Sưu tầm)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày