Thứ 2, 22/07/2024, 23:25[GMT+7]

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án học sinh đâm thầy quản lý

Thứ 3, 27/11/2018 | 17:29:04
1,349 lượt xem
Chiều ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Phạm Ngọc Hải Anh, sinh ngày 27/6/2002, hộ khẩu thường trú xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, chỗ ở hiện nay khu lưu xá thanh niên làng trẻ SOS tỉnh Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người quy định tại khoản 2, điều 123, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Ngọc Hải Anh cho rằng thầy Nguyễn Hải Long là nhân viên giáo dục, quản lý khu lưu xá thanh niên làng trẻ SOS tỉnh Thái Bình đã đối xử không công bằng với mình nên Anh nảy sinh ý định giết thầy Long. Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18/5/2018, Phạm Ngọc Hải Anh đã dùng con dao (loại dùng để chặt xương, dài 36cm, rộng 9cm) chém nhiều nhát vào vùng đầu thầy Long, anh Long đã dằng được con dao vất đi thì Anh tiếp tục chạy về phòng mình lấy con dao Thái Lan (loại dùng gọt hoa quả dài 30cm, rộng 3cm) tiếp tục chém cứa nhiều nhát vào vùng đầu vùng cổ thầy Long, sau đó nhiều học viên đã phát hiện ra can ngăn thì Phạm Ngọc Hải Anh bỏ chạy. Anh Long được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên đã bị tổn thương cơ thể với thương tích 32%.

Tại phiên tòa, Phạm Ngọc Hải Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phạm Ngọc Hải Anh là rất nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã coi thường tính mạng của người khác, coi thường đạo nghĩa thầy trò. Tuy nhiên xét thấy tại thời điểm gây án bị cáo còn ở độ tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi). Hoàn cảnh bị cáo rất đặc biệt, không có cha, mẹ đi xây dựng gia đình phải sống ở làng trẻ SOS. Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, đồng thời bị hại là anh Nguyễn Hải Long đã xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Hải Anh 3 năm, 6 tháng tù giam.

Vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những học sinh, thanh niên sống buông thả, coi thường kỷ cương của nhà trường, coi thường pháp luật.

                                                                             Nguyễn Tùng