Thứ 2, 07/04/2025, 17:12[GMT+7]

Những người không nghỉ lễ để thành phố sạch - đẹp hơn

Chủ nhật, 06/04/2025 | 08:27:20
1,288 lượt xem
Mặc dù dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày nhưng các công nhân Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vẫn miệt mài làm việc xuyên ngày nghỉ lễ. Họ làm cả ngày lẫn đêm với một mong ước giản dị để thành phố sạch, đẹp hơn.

Công nhân Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thực hiện thu gom rác vào ban đêm.

Với anh Nguyễn Quốc Huy dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay không có gì khác so với những ngày nghỉ lễ trong 10 năm qua, vẫn làm những công việc hàng ngày. Anh Huy tâm sự: Cứ đúng 18 giờ hàng ngày, dù là ngày lễ hay ngày tết, tôi vẫn đi thu gom rác trên các tuyến đường. Ngày thường khoảng 12 giờ đêm là xong việc, nhưng ngày lễ lượng rác thải tăng đột biến nên có hôm thu rác đến  2 - 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Mỗi nghề đều có đặc thù riêng nhưng làm công nhân vệ sinh môi trường như chúng tôi gần như không có khái niệm nghỉ lễ, bởi chỉ cần nghỉ một ngày rác sẽ tràn ngập tràn đường phố. Khó nhất của nghề này là rác thải nhiều, vừa ô nhiễm vừa nặng, phải đi lại nhiều, nếu hôm nào người không khỏe chỉ cúi lên cúi xuống bốc rác đưa lên ô tô sẽ bị hoa mắt chóng mặt; mùa đông khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì chúng tôi vẫn ở ngoài trời giá rét, còn mùa hè nắng nóng thì mồ hôi của chúng tôi đổ xuống mặt đường lại càng nhiều. Vất vả, nặng nhọc nhưng cũng vì cuộc sống mưu sinh, vì mình đã chọn nghề chúng tôi vẫn bám nghề, yêu nghề.       Công nhân Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thực hiện thu gom rác vào ban đêm.

Cùng tâm trạng như anh Huy, anh Trần Kim Sơn chia sẻ: Nghề này tương đối vất vả vì làm thông từ chiều tối tới đêm mới xong một ca. Những ngày nghỉ lễ, tết lượng rác tăng cao nên thời gian làm càng nhiều hơn, thường làm từ 18 giờ tới gần 3 giờ sáng, bình quân mỗi tối chúng tôi thu khoảng 10 xe ô tô rác. Khi xong việc, rời xe rác là cũng là lúc trời sắp sáng, lúc đó chúng tôi mới được nghỉ. Nhìn cảnh mọi nhà được đi chơi xa hay quây quần bên nhau mỗi tối chúng tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng niềm an ủi lớn nhất là khi nỗ lực thực hiện tốt công việc của mình để thành phố luôn sạch, đẹp.  

Tại tuyến đường Lê Lợi, hàng ngày luôn có 2 công nhân thay nhau thực hiện 3 ca quét rác. Bà Trần Thị Tân cho biết: 16 năm nay chúng tôi cứ thay nhau làm 3 ca từ 3 giờ đến 6 giờ 30, từ 7 giờ đến 11giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Dù mùa đông hay mùa hè, mưa gió hay tạnh ráo, ngày lễ hay ngày thường thì lịch làm việc vẫn không thay đổi. Có những ngày nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh khiến công việc của tôi thêm phần gian nan. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi không thể nghỉ vì rác sẽ tăng dồn sáng ngày hôm sau. Mỗi khi làm ca đêm, không gian trùng xuống, màn đêm tĩnh mịch bao quanh, thời gian đầu mới làm tôi cũng sợ, song lâu ngày thành quen, mỗi khi xong việc nhìn lại phía sau thấy đường sạch sẽ, bản thân mình lại thấy vui và có động lực để làm việc tiếp.  

Công nhân Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thực hiện vệ sinh trên các tuyến đường.

Bà Bùi Thị Thu Trang, Đội trưởng Đội vệ sinh môi trường số 3 Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thái Bình thông tin: Những ngày nghỉ lễ Công ty thực hiện 100% trên toàn bộ các tuyến từ tuyến chính đến tuyến phụ. Đối với những tuyến chính thực hiện nhiệm vụ 3 ca/ngày, tuyến phụ thực hiện 1 ca/ngày. Do lượng rác phát sinh lớn nên công ty tăng cường thu gom đồng thời phối hợp cùng với UBND các phường tích cực tuyên truyền người dân về nội quy bỏ rác đúng nơi quy định và đúng giờ bảo đảm cho mỹ quan thành phố luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo thống kê khối lượng rác thải trên địa bàn thành phố trung bình khoảng 160 tấn/ngày, vì vậy ngoài duy trì 2 hướng vận chuyển bằng thủ công và bằng xe ô tô, Công ty còn tăng cường nhân lực, phương tiện làm thêm giờ vào ban đêm để bảo đảm rác thải phát sinh đến đâu thu gom hết tới đó. Dù có khó khăn, vất vả song hàng trăm công nhân của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thái Bình vẫn rất tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm sạch môi trường, xây dựng  thành phố Thái Bình văn minh, hiện đại.

                                                        Thu Thủy - Tiến Đạt