Thứ 3, 16/12/2025, 06:45[GMT+7]

Trường THCS Thị trấn Thanh Nê: Sôi nổi ngày hội “mổ heo nhân đạo”

Thứ 4, 03/04/2013 | 14:19:44
1,905 lượt xem
Được phát động từ năm 2010, qua 3 năm thực hiện, phong trào “nuôi heo đất” giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thầy và trò nhà trường đã trở thành một hoạt động nhân đạo vô cùng ý nghĩa, tạo sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Thầy và trò Trường THCS Thị trấn Thanh Nê chuẩn bị “mổ heo”

Là trường đầu tiên của huyện Kiến Xương được thành lập, qua 61 năm, Trường THCS Thị trấn Thanh Nê vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý: 5 Huân chương Lao động (1 hạng Nhất, 1 hạng Nhì và 3 hạng Ba); 62 Cờ thi đua, 87 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục – Đào tạo và UBND tỉnh... Không chỉ có bề dày thành tích dạy và học, Trường THCS Thị trấn Thanh Nê còn tổ chức các phong trào, hoạt động nhân đạo, tương thân tương ái.

 

Được phát động từ năm 2010, qua 3 năm thực hiện, phong trào “nuôi heo đất” giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thầy và trò nhà trường đã trở thành một hoạt động nhân đạo vô cùng ý nghĩa, tạo sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo học sinh và phụ huynh. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Nguyễn Xuân Phúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ý tưởng của hoạt động này xuất phát từ một chuyến tham quan của Trường ở Hải Phòng; nhận thấy đây là một hoạt động không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn giáo dục các em ý thức tự giác, tính tiết kiệm, đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh éo le, Trường đã phát động tới từng lớp. Nhà trường phát cho mỗi lớp một “chú heo đất” và bỏ 50.000 đồng làm vốn “nuôi”. Các lớp sẽ “nuôi heo” của mình bằng những đồng tiền lẻ tiết kiệm, tiền mừng tuổi trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Lớp trưởng sẽ ghi tên những bạn đóng góp nhiều để tuyên dương. Sau một tháng phát động, nhà trường tổ chức ngày hội “mổ heo”, trao quà cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ngay trong trường mình. Sân khấu của ngày tổ chức “mổ” những chú heo được trang trí bắt mắt, thực sự  trở thành một ngày hội lớn tạo khí thế sôi nổi.

 

Em Nguyễn Mạnh Đức, học sinh lớp 8A vui vẻ cho biết: “Em cùng các bạn trong lớp rất hồi hộp chờ đón ngày hội này. Chúng em đã cùng nhau “nuôi heo” và ai cũng háo hức xem heo lớp nào “nặng ký” nhất. Được giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn ngay trong lớp mình, trường mình, chúng em cảm thấy rất vui vì mình đã làm được việc có ích”. Số tiền các em quyên góp sẽ được nhà trường trích lại một phần “làm vốn nuôi heo” năm sau, còn lại dành tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường bằng nhiều hình thức: mua thẻ bảo hiểm, sách giáo khoa, quần áo… dùng thăm hỏi, động viên các em khi ốm đau, lễ tết. Năm nay, nhà trường có 17 chú heo của 16 lớp và thầy cô trong trường, tổng số tiền thu được là 16.782.000 đồng. Tuy chưa phải là số tiền lớn song mỗi chú heo xinh xắn được các em học sinh “nuôi” bằng cả tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh học sinh cho biết: “Đây là hoạt động có ý nghĩa, không chỉ giúp đỡ các cháu khó khăn mà còn giáo dục tinh thần tương thân tương ái. Thấy con hồ hởi dành dụm tiền nuôi lợn mình cũng thấy mừng vì cháu đã biết nghĩ tới người khác”. Thành công của mô hình này được Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương chọn làm điểm, nhân rộng tới các trường học khác. Ngoài ra, nhà trường còn phát động phong trào xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung. Kết thúc mỗi năm học, các lớp dành tặng lại nhà trường 4 bộ sách giáo khoa. Tủ sách này sẽ được dành tặng cho các em học sinh nghèo, không có tiền mua sách. Thầy và trò nhà trường còn tích cực, hăng hái trong các hoạt động: chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, ủng hộ vườn cổ tích của Trường Mầm non, mua tăm của người khiếm thị… Hiệu quả từ các hoạt động đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở các lớp, tăng tính đoàn kết, tương trợ giữa các em.

 

Không chỉ chú trọng tới học kiến thức văn hóa, nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động từ thiện góp phần định hướng và giáo dục nhân cách, đạo đức cho các em, rèn luyện một thế hệ đủ tài, đủ đức.

 

Bài, ảnh: Lưu Ngần

 

  • Từ khóa