Thứ 6, 15/08/2025, 01:29[GMT+7]

Một gia đình hiếu học xuất sắc của Thành phố Thái Bình

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:56:19
1,321 lượt xem
Nhắc đến anh Cường, chị Lựu không chỉ bạn bè của họ mà nhiều cán bộ, nhân dân tổ 4 phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình) đều biết. Vợ chồng anh đã vượt khó trở thành một gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc nhiều năm của Thành phố Thái Bình.

Anh Cường, chị Lựu và 2 cô con gái.

Tiếp chúng tôi tại phòng khách vừa lúc anh chị đón con gái đầu lòng học ở Liên bang Nga về nghỉ hè. Kể về gia đình mình, anh chị cho biết: Anh xuất thân từ một gia đình nông dân đông con, nghèo túng. Lớn lên anh đi học giữa thời kỳ giặc Mỹ leo thang ném bom phá hoại miền Bắc, phải đội mũ rơm đi học trong khu trường sơ tán xa nhà để tránh máy bay, ngày chỉ có hai bữa cơm độn khoai không đủ no, nhưng anh vẫn say mê học tập. Sau giờ học, ở nhà làm vườn, làm ruộng phụ giúp mẹ cha.

 

Học hết cấp 2 do hoàn cảnh gia đình không có điều kiện học tiếp, anh xung phong nhập ngũ và đến năm 1987 xuất ngũ về quê xây dựng gia đình. Vợ anh là người cùng xã và hoàn cảnh gia đình vợ cũng khó khăn không khác gì gia đình anh. Hai vợ chồng dựng tạm ngôi nhà nhỏ rồi loay hoay với hơn sào ruộng và làm thêm đủ mọi việc để bảo đảm cuộc sống riêng. Chịu khó học hỏi làm ăn, anh đã có “tay bay” của người thợ xây loại giỏi, rồi lại học được thêm nghề đóng con sứ, làm hoa văn trang trí nội thất và nghề sơn tường. Chị chăm lo đồng ruộng, nuôi con khôn lớn học hành, nhưng vẫn ra sức học tập và tham gia công tác xã hội. Theo học THPT hệ bổ túc, vừa tốt nghiệp thì chị lại đảm nhiệm chức vụ chi hội trưởng rồi ủy viên BCH Hội Phụ nữ phường.

 

Năm 2006, chị vinh dự được kết nạp vào Đảng. Năm 2009, chị được bầu làm Phó Bí thư chi bộ số 3, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, Y tế viên cụm 1, tổ trưởng tổ vay vốn rồi còn là “cây” văn nghệ của cụm. Hiện nay, chị vẫn tham gia công tác y tế viên của cụm dân cư số 1. Chị tâm sự: được “ông xã” và các con ủng hộ, tôi luôn cố gắng học để làm việc khoa học, hiệu quả. Và học “ở đời” để sống với mọi người sao cho trọn đạo. 5 năm liền (2002 - 2006), chị được Hội Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc”, Ủy ban Dân số - KHHGĐ tỉnh tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc công tác Dân số - Gia đình và trẻ em” 5 năm liền (2002 – 2006). Gia đình chị liên tục nhiều năm được công nhân “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học” tiêu biểu cấp Thành phố và tỉnh.

 

Do chịu thương, chịu khó, biết cần, kiệm, lại thương yêu nhau nên anh chị đã vượt lên khó khăn, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc. Anh chị đã có căn hộ xinh xắn 3 tầng trên mặt đường Long Hưng. Cô con gái lớn Vũ Thị Trang (24 tuổi) nhiều năm học phổ thông đều là học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT loại giỏi, Trang đã thi đỗ lớp “Tài năng trẻ” Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, được đi học lớp tìm hiểu về Đảng tại trường và được cử sang học tại Thành phố TuLa – Liên bang Nga với học bổng toàn phần. Trang học rất giỏi, em đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên bang Nga tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố TuLa tặng giấy khen có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn. Hiện Trang đang được làm thủ tục xét kết nạp Đảng.

 

Cô con gái út Vũ Thị Thu Thảo (18 tuổi) nhiều năm liền đều là học sinh giỏi các cấp. Thu Thảo vừa tốt nghiệp THPT với số điểm 52,5/60.Gia đình anh Cường, chị Lựu đã hai lần được tham dự Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học của Thành phố và của tỉnh.

Bài, ảnh: Bùi Hữu Thạnh

(Hội Khuyến học Thành phố Thái Bình)

 

  • Từ khóa