Thứ 4, 14/05/2025, 13:30[GMT+7]

Người đỗ đầu hai trường đại học

Thứ 3, 13/08/2013 | 09:42:26
1,274 lượt xem
Biết tin là người đỗ vào Trường đại học Thủy lợi Hà Nội với số điểm cao nhất, Lê Xuân Hoàng (trong ảnh) ở đội 4, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, rất hạnh phúc.

Chàng cựu học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lương Ðắc Bằng (Hoằng Hóa) đạt 28,5 điểm thi vào khoa Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn, Trường đại học Thủy lợi, trở thành thủ khoa đại học đầu tiên của cả nước trong mùa tuyển sinh năm 2013. 12 năm học phổ thông, Hoàng đều đạt học sinh giỏi. Những năm học THCS, Hoàng đã thi học sinh giỏi của huyện và của tỉnh với ba môn Toán, Vật lý, Sinh học. Năm lớp 12, Hoàng đoạt giải nhất môn Toán của tỉnh Thanh Hóa. Hoàng kể: "Em sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn anh chị em. Hai chị gái đã tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An) và đi làm gần nhà. Anh trai thứ ba đang học Trường đại học Y Hà Nội. Cả ba anh chị  đều đỗ đại học với số điểm khá cao".

 

Tâm sự về bí quyết học tập của mình, Hoàng cho rằng có nhiều ảnh hưởng từ bố. "Em học bố cách bố trí thời gian học rõ ràng. Khi đã học phải tập trung cao độ, đến đâu phải chắc chắn đến đó. Chỗ nào thấy khó khăn, phải hỏi thầy, các anh chị đi trước. Bất cứ lo lắng nào cũng có thể nói với bố mẹ"...

 

Xuân Hoàng phân bổ thời gian rất khoa học, khi ôn thi, một ngày Hoàng chia bốn ca tự học. Sáng sớm, Hoàng dậy học từ 4 giờ để học bài đến 6 giờ, sau đó nghỉ ngơi để tiếp tục học  từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Buổi tối, Hoàng bắt đầu học bài từ 19 giờ đến 22 giờ. Vì ở nhà mẹ làm thêm nhiều nên ngoài giờ học, Hoàng phụ giúp mẹ công việc ở nhà. Mỗi ngày, Hoàng cùng mẹ đan rổ, phụ giúp mẹ kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của gia đình. Trong những năm học THPT, hầu hết các bạn của Hoàng dùng điện thoại di động nhưng Hoàng thì quyết định không dùng. Hoàng tâm sự: "Em chỉ muốn dành thời gian để học hành và làm thêm giúp cha mẹ".

 

Chiều 28-7, Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm thi của thí sinh. Năm nay trường có tới 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm. Lê Xuân Hoàng tiếp tục là một trong 17 thủ khoa của trường. Như vậy, Hoàng là thí sinh đầu tiên trên cả nước đỗ đầu hai trường đại học lớn: Y và Thủy lợi. Hoàng cũng cho biết: "Nếu đỗ cả hai trường, em sẽ chọn theo học ngành y. Ðó là ước mơ từ lâu của em. Chứng kiến cuộc sống của những người nghèo khổ hay ốm đau, em  muốn trở thành bác sĩ để có thể tham gia giúp đỡ họ. Em sẽ nhớ lời dạy của bố phấn đấu trở thành bác sĩ đa khoa giỏi để chữa bệnh cho nhiều người".

 

Trước khi chia tay, Hoàng nói: "Vậy là năm học mới này, nhà em lại có thêm đứa con nữa đi học xa. Bố mẹ sẽ cần thêm tiền để trang trải. Em nghĩ tới điều đó và luôn dặn mình: Phải nỗ lực không ngừng để đừng phụ lòng mẹ cha vất vả sớm hôm, có tiền nuôi mình ăn học...".

 

Trò chuyện với chúng tôi về con đường học tập của con trai út, ông Lê Xuân Vinh, bố của Hoàng cho biết: "Tôi chỉ mong con trai mình dù làm nghề gì cũng phải lấy chữ đức làm đầu. Học ngành y, Hoàng đừng bao giờ quên câu nói "Lương y như từ mẫu". Nếu học ngành thủy lợi, cháu phải học tập, nghiên cứu nghiêm túc để trở thành một chuyên gia giỏi. Từ đó, cháu sẽ có điều kiện tham gia giúp bà con nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo thành công"...

Nguồn nhandan.com

  • Từ khóa