Chủ nhật, 25/05/2025, 23:39[GMT+7]

Học chuyên khối A, thủ khoa khối B

Chủ nhật, 01/09/2013 | 09:15:47
1,585 lượt xem
Mấy ngày nay, người dân xã Hòa Bình (huyện Kiến Xương) ai cũng biết đến cô học trò Lương Thùy Dương, cựu học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Thái Bình, đỗ thủ khoa Đại học Y Thái Bình, chuyên ngành Y Đa khoa với tổng điểm là 29,5 điểm (Toán 10 điểm, Hóa 9,5 điểm và Sinh 10 điểm). Tin em đỗ thủ khoa đã lan sang các xã khác khiến ai cũng vui mừng và tự hào.

Lương Thùy Dương, tân thủ khoa Đại học Y Thái Bình cùng bố mẹ

Ngay sau khi biết em Lương Thùy Dương, đậu thủ khoa Đại học Y Thái Bình, chúng tôi đã tìm về xã Hòa Bình, nơi gia đình em đang sinh sống. Không khó để tìm được gia đình em bởi hầu hết người dân, kể cả những em nhỏ ở đây ai ai cũng biết Dương. Tiếp chúng tôi với sự vui mừng khôn tả, bố mẹ em vô cùng tự hào khi biết em đỗ thủ khoa Đại học Y Thái Bình với điểm số gần như tuyệt đối.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cô học trò này là hơi nhút nhát. Dương nói trong tâm trạng bồi hồi: “Em luôn cố gắng học tập thật tốt với mong muốn sau này sẽ làm được một điều gì đó có ích, đền đáp công ơn cha mẹ”. Sau nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, niềm vui đã vỡ òa khi cô học trò nhỏ đậu thủ khoa Đại học Y Thái Bình. Không những thế, Dương còn thi đỗ Đại học Dược Hà Nội với 27 điểm.

Học chuyên Lý nhưng lại đậu thủ khoa khối B, Dương cho biết: em xác định các môn khối A (Toán, Lý, Hóa) là môn chính nhưng do em có niềm đam mê đặc biệt với ngành y nên đến giai đoạn nước rút em mới giành thời gian để ôn thi môn Sinh và đăng ký dự thi Đại học Y Thái Bình.

Hỏi về kinh nghiệm học tập, Dương rất khiêm tốn: “Em học thêm rất ít, chủ yếu là học ở trên lớp, cố gắng ôn tập những kiến thức mà thầy, cô đã truyền đạt, tăng cường giải những đề thi từ những năm trước và sưu tập những đề thi có tính chất nâng cao để làm, chỗ nào không hiểu em thường nhờ các thầy, cô hướng dẫn để em dễ hiểu hơn”. Nhờ vậy, trong các kỳ thi phân ban của Trường THPT Chuyên, em đều là thủ khoa của trường hoặc của lớp. Sau khi ăn tối và nghỉ ngơi, Dương thường học bài đến 23h30, khoảng 5h30 hoặc 6h sáng em dậy ôn bài cũ rồi đi học.

Khi được hỏi tại sao lựa chọn làm bác sĩ, Dương chia sẻ: “Gia đình em không có ai theo ngành y cả, trong nhà mọi người lại rất hay đau ốm, em muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người”. Lúc rảnh rỗi, em thường nghe nhạc, xem phim để thư giãn, giải tỏa những căng thẳng trong quá trình học tập. Dương ở nhà người quen trên thành phố để tiện cho việc đến trường. Cuối tuần, em đi xe đạp hoặc xe buýt về nhà để đoàn tụ với gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Thanh Vương (bố của Lương Thùy Dương) cho biết: gia đình muốn hướng em theo ngành kinh tế, nhưng Dương lại có niềm đam mê với các ngành kỹ thuật và ngành y nên gia đình để em tự quyết định. Ông Vương tâm sự: gia đình không bao giờ phải nhắc nhở con cái chuyện học hành, các em đều tự giác trong học tập. Dương có một chị gái vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân với tấm bằng đỏ. Trong gia đình, người chị gái có ảnh hưởng đặc biệt tới Dương, em luôn coi chị gái như thần tượng của mình.

Thầy Lê Văn Tuyền, giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT của cô học trò thủ khoa vô cùng phấn khởi khi được hỏi về Dương: “Tôi rất tự hào về em Lương Thùy Dương. Em thường xuyên học hỏi, tìm tòi các kiến thức từ thầy, cô, bạn bè; có vấn đề gì không hiểu, em chủ động trao đổi với thầy, cô bộ môn. Đối với bạn bè, em luôn hòa nhã, yêu mến; đối với thầy, cô, em luôn tôn trọng, lễ phép”. Dương được thầy cô và các bạn đánh giá khá cao về khả năng tự học các môn khối A và môn Sinh.

Tương lai phía trước đang rộng mở với cô học trò Lương Thùy Dương. Dù theo học ở môi trường nào nhưng với nền tảng kiến thức sẵn có cộng với sự quyết tâm, hy vọng rằng em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Bài, ảnh: Lan Anh

 

  • Từ khóa