Thứ 3, 05/08/2025, 09:41[GMT+7]

Mang niềm vui “Cùng em đến trường”

Thứ 2, 09/09/2013 | 10:05:07
1,581 lượt xem
Những suất học bổng mà chương trình “Cùng em đến trường” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao cho 130 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thái Bình vừa qua góp phần mang đến cơ hội được tiếp tục đến trường, chuẩn bị cho tương lai và mang đến nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt các em trong ngày tựu trường.

Ðồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch nước trao học bổng “Cùng em đến trường” cho em Nguyễn Quang Thắng, lớp 12A1 Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ) nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Ảnh: Thành Tâm

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", hiện tại ở Thái Bình có tới 7.960 trẻ em mồ côi, 2.058 trẻ em là con gia đình nghèo. Có nhiều trẻ em ngoài giờ học phải tham gia làm nghề truyền thống với gia đình, phải theo bố mẹ ra đồng làm ruộng, trồng rau… Ðối với các em học sinh nghèo, bị bỏ rơi, mồ côi, việc đến trường học tập chuẩn bị cho tương lai là vô cùng khó khăn. Những suất học bổng mà chương trình “Cùng em đến trường” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao cho 130 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thái Bình vừa qua góp phần mang đến cơ hội được tiếp tục đến trường, chuẩn bị cho tương lai và mang đến nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt các em trong ngày tựu trường.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, Nguyễn Quang Thắng (thôn Trung, xã An Tràng, Quỳnh Phụ), học sinh lớp 12A1 Trường THPT Phụ Dực thấy thương bố mẹ vô cùng. Ngoài giờ học em tham gia gặt lúa, làm chiếu cói, giúp mẹ việc nhà. Không phụ lòng bố mẹ, thầy cô, năm nào Thắng cũng đạt học sinh giỏi, năm học 2012 – 2013 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 2 môn Toán và Sinh. Thắng tâm sự: “Trước kỳ thi đại học, mẹ em phải nhập viện mổ khối u, em vừa lo cho mẹ, vừa lo không có tiền để đi thi đại học. Sau đó chính em phải nhập viện điều trị mắt, em lại lo mình không thể tham gia kỳ thi. May là trước hôm thi 5 ngày em được ra viện, dù mắt chưa lành hẳn cũng không có điều kiện ôn luyện như các bạn nhưng em vẫn quyết tâm cao mỗi lần bước chân vào phòng thi”.

Ngày em thông báo đỗ cả hai trường đại học với số điểm khá cao: Ðại học Bách khoa - Hà Nội (25 điểm) và Ðại học Y Hà Nội (27,5 điểm), bố mẹ mừng lắm. Nghe con trai nói sẽ đi học Ðại học Y để sau này về chữa bệnh cho bố mẹ và mọi người, bố mẹ quay mặt đi giấu những giọt nước mắt... Thắng biết bố mẹ đang buồn và lo lắm vì nhà đã nghèo còn bệnh trọng lấy tiền đâu cho con thực hiện ước mơ làm bác sĩ cứu người.

May mắn lại một lần nữa mỉm cười với em khi cả nhà nhận được thông báo em là học sinh duy nhất trong số 130 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng thông qua chương trình “Cùng em đến trường” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức.

Hoàn cảnh của Mai Hà An, học sinh lớp 9A, Trường THCS Thụy Trường (Thái Thụy) cũng thật đáng thương. An mồ côi bố mẹ từ năm lớp 1, sống cùng bà nội (71 tuổi) trong căn nhà ngói 4 gian đã xuống cấp. Mỗi khi trời nổi dông bão hai bà cháu thường phải sang nhờ hàng xóm tránh bão vì sợ nhà đổ. 8 năm trời người bà còm cõi bán than nuôi cháu ăn học với mong muốn cháy bỏng cháu mình vượt lên hoàn cảnh, học giỏi, thành đạt, làm người có ích.

Ðáp lại mong muốn của bà, tấm lòng của mọi người đã dành cho hai bà cháu và để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, An chăm chỉ học hành, năm nào cũng đạt học sinh giỏi của trường. Nghe An vừa khóc, vừa nói: “Cuộc sống thiếu thốn, vất vả bao nhiêu em cũng chịu đựng được nhưng đừng đưa bà em đi theo bố mẹ bỏ lại em một mình bơ vơ trên cõi đời này, em sợ phải sống một mình, sợ bị thất học, em muốn bà sống thật lâu để em còn có cơ hội báo hiếu” mà chúng tôi không cầm được nước mắt.

Khi tôi hỏi: Ðược vinh dự nhận học bổng “Cùng em đến trường” em có vui không? An đưa tay lau nước mắt, trả lời: “Ðược nhận học bổng em vui lắm, xúc động vì thấy các cấp, các ngành và cả cộng đồng quan tâm, giúp đỡ để em có tiền mua sách vở, quần áo mới chuẩn bị cho ngày khai trường đang đến gần, em rất biết ơn các bác, các cô, các chú”.

Niềm vui của Thắng, của An cũng là niềm vui của Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nam Hải (Tiền Hải). Là một trong 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bảo trợ dài hạn trong 10 năm với mức 5 triệu đồng/năm, Như Quỳnh phấn khởi nói: “Em sẽ mang tiền về đưa cho mẹ để mẹ mua đồ dùng học tập, quần áo mới và đóng học cho em. Mẹ em chắc mừng lắm vì mỗi năm có 5 triệu đồng giúp con của mẹ được vui đến trường”.

Nhìn khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt đầy hớn hở, nụ cười rạng rỡ của 130 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi đón nhận món quà ý nghĩa chứa đựng muôn vàn tình yêu thương của các cấp, các ngành và cả cộng đồng, tất cả những người có mặt trong khán phòng Trung tâm hội nghị tỉnh lúc đó đều dâng lên niềm vui lâng lâng khó tả. Chắc chắn ngày tựu trường năm nay, các em không còn phải tủi phận nghèo như nhiều mùa tựu trường trước mà sẽ được tung tăng vui vầy cùng chúng bạn trong những bộ quần áo đẹp, nhún nhẩy trên đôi dép mới xinh xắn, nắn nót viết những dòng chữ đẹp trên trang vở mới thơm tho…

Thu Hiền

  • Từ khóa