Chủ nhật, 08/06/2025, 13:31[GMT+7]

Nguyễn Quang Thắng - Nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Thứ 3, 10/09/2013 | 09:07:14
1,573 lượt xem
Mặc dù không có điều kiện tập trung ôn thi tốt nhất song với quyết tâm cao, Thắng đã dự thi và trúng tuyển vào 2 trường đại học mà em mơ ước, đó là Đại học Bách khoa Hà Nội với 25 điểm và Đại học Y Hà Nội với 27,5 điểm.

Nguyễn Quang Thắng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của lúa, của cói, thôn Trung, xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, trong gia đình có hai anh em trai. 3 năm cấp III, em là học sinh xuất sắc toàn diện của Trường THPT Phụ Dực. Không may mắn như nhiều gia đình khác, sức khỏe của bố mẹ em không được tốt. Bố em đã trải qua 4 lần phẫu thuật, do đó đã phải nghỉ hưu sớm sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Còn mẹ em quanh năm lao động lam lũ, cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và đồng lương hưu ít ỏi của bố.

 

Khó khăn chồng chất khó khăn, trước thời gian kỳ thi đại học năm 2013 diễn ra mẹ em phải phẫu thuật u, bản thân em bị đau mắt nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình gần một tháng. Đó là quãng thời gian thật sự rất khó khăn với gia đình em về tất cả mọi mặt. Thương mẹ và vô cùng lo lắng, có lúc em đã sợ mình không thể tham gia kỳ thi đại học năm nay. Nhưng thật may mắn, trước khi thi đại học 5 ngày, em được xuất viện khi mắt đã tạm ổn định. Mặc dù không có điều kiện tập trung ôn thi tốt nhất song với quyết tâm cao, Thắng đã dự thi và trúng tuyển vào 2 trường đại học mà em mơ ước, đó là Đại học Bách khoa Hà Nội với 25 điểm và Đại học Y Hà Nội với 27,5 điểm. Thắng đã lựa chọn theo học ngành y với mong ước trở thành bác sĩ chữa bệnh, cứu người. Được biết, trong năm học 2012 - 2013 vừa qua, em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh 2 môn Toán học và Sinh học.

 

Trên bước đường sắp tới, dù bản thân và gia đình còn nhiều khó khăn nhưng hy vọng rằng Thắng sẽ biến nó thành nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Bài, ảnh: Lan Anh

  • Từ khóa