Thứ 2, 09/06/2025, 07:55[GMT+7]

Nguyễn Huy Hoàng - Niềm tự hào của gia đình

Thứ 3, 10/09/2013 | 09:14:29
1,910 lượt xem
Hoàng đã mang về vinh dự cho gia đình, nhà trường trong những lần em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố và đặc biệt em đã đỗ thủ khoa Học viện Khoa học Quân sự với 27,5 điểm.

Nguyễn Huy Hoàng là cựu học sinh chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Thái Bình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ buôn bán nhỏ, nuôi hai anh em ăn học, Hoàng luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học. Từ năm học lớp 7, do thích tìm hiểu, khám phá các thiết bị điện tử nên em có niềm đam mê đặc biệt với môn Lý. Khi vào cấp III, Hoàng dự thi lớp chuyên Lý của Trường THPT Chuyên để gửi gắm ước mơ, hoài bão từ nhỏ của mình và đạt kết quả cao. Khi được hỏi vì sao em chọn Học viện Khoa học Quân sự, Hoàng cho biết: “Đây sẽ là một môi trường giúp em trưởng thành trong suy nghĩ, lối sống, kỷ luật. Khi ra trường, em muốn cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước”.

 

Trên lớp, Hoàng luôn chú ý tập trung nghe thầy, cô giảng bài, chỗ nào không hiểu em hỏi thầy cô hoặc trao đổi cùng bạn bè để tìm ra câu trả lời. Về nhà, ngoài việc nghiên cứu tài liệu, làm bài tập, Hoàng còn đọc sách, báo hoặc lên mạng Internet tìm hiểu những kiến thức liên quan đến khoa học, kỹ thuật. Bên cạnh đó, Hoàng thường xuyên giải đáp những thắc mắc trong quá trình học tập của em gái đang học lớp chuyên Toán Trường THCS Lương Thế Vinh (Thành phố Thái Bình). Sau 12 năm đèn sách, Hoàng đã mang về vinh dự cho gia đình, nhà trường trong những lần em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố và đặc biệt em đã đỗ thủ khoa Học viện Khoa học Quân sự với 27,5 điểm.

 

Trao đổi với chúng tôi, cô Vũ Thị Thủy, mẹ của Nguyễn Huy Hoàng xúc động: “Gia đình chúng tôi chỉ có hai người con nhưng cả hai anh em đều là niềm tự hào của cha mẹ. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy giáo chủ nhiệm đã dìu dắt Hoàng từ những ngày em mới bước vào Trường THPT Chuyên”.

 

Lúc chia tay Hoàng và gia đình, tôi thoáng thấy những giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt cô Thủy. Phải chăng đó là giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc. Chúc Hoàng luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình và nhà trường.

Bài, ảnh: Đặng Anh

  • Từ khóa