Thứ 5, 21/08/2025, 10:19[GMT+7]

Những lời tri ân cùng khuyến học

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:32:05
2,395 lượt xem
Từ khi được thành lập đến nay, ở bất kỳ thời điểm nào, Hội Khuyến học tỉnh đều hoạt động vì mục đích cao cả là giúp cho trẻ em được tới lớp, tới trường, khích lệ tinh thần thi đua trong học tập và lao động của các cháu. Hoạt động của Hội đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân.

Hội Khuyến học tỉnh trao tặng xe lăn cho em Trần Thị Phương Chi (học sinh khuyết tật Trường Tiểu học Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình).

Khuyến học (KH), khuyến tài (KT) là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc ta. Học tập suốt đời là một phần tư tưởng vĩ đại và đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là một tấm gương sáng về tự học, học suốt đời và dành cả đời mình chăm lo cho mọi người với mong muốn "Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Từ khi được thành lập đến nay, ở bất kỳ thời điểm nào, Hội Khuyến học tỉnh đều hoạt động vì mục đích cao cả là giúp cho trẻ em được tới lớp, tới trường, khích lệ tinh thần thi đua trong học tập và lao động của các cháu. Hoạt động của Hội đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân.

Em Trần Thị Phương Chi (học sinh khuyết tật Trường Tiểu học Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình) chia sẻ: "Từ nhỏ, em đã bị khuyết tật bẩm sinh, việc đi lại vô cùng khó khăn nếu như không có sự giúp đỡ của bố mẹ, thầy cô và bạn bè”. Cho dù hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn song không vì thế mà em nản bước. Việc học đối với em như niềm vui, nguồn động lực giúp em có thể vững vàng trong cuộc sống. Trong thời gian vừa qua, Chi đã nhận được chiếc xe lăn do các tổ chức từ thiện phối hợp với Hội KH tỉnh trao tặng. Với cảm xúc nghẹn ngào, Chi tâm sự: "Chưa bao giờ cháu dám nghĩ đến việc có một chiếc xe lăn để tiện cho việc di chuyển bởi điều đó thật sự quá sức đối với bố mẹ cháu". Chi gửi lời cảm ơn đến toàn thể các bác, các cô trong Hội KH tỉnh đã tạo điều kiện cho em, tiếp sức cho em trên con đường tương lai sắp tới.

Trong tiết trời nắng nóng oi ả của một ngày hè giữa tháng 7, chúng tôi về Quỳnh Phụ dự một buổi lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học nơi đây. Tôi còn nhớ như in hình ảnh của những em học sinh chân đi những đôi dép đã cũ mà chưa có điều kiện mua dép mới. Trong cái nóng oi ả, có một người mẹ đèo con bằng chiếc xe đạp đã cũ từ xã An Mỹ vượt quãng đường hơn 10 km sang Thị trấn Quỳnh Côi nhận học bổng. Đến nơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cả hai mẹ con nhưng họ vui lắm, bởi đối với nhiều người, suất học bổng 1 triệu đồng không nhiều nhưng đối với hai mẹ con chị thì đó là một tài sản vô cùng quý giá, đặc biệt là khi hai con của chị sắp bước vào năm học mới. Lúc con chị lên nhận học bổng tôi thấy mắt chị đọng những giọt lệ. Chị tự hào về người con mà mình đã dành tất cả tâm huyết chăm sóc dạy dỗ, chị cảm động bởi những ân nhân đã giúp đỡ gia đình trong những lúc khó khăn nhất. Trước lúc ra về, chị vẫn còn bịn rịn lưu luyến, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cá nhân, tập thể, những người làm công tác KH, KT, chị mong sao sau này con mình trưởng thành sẽ quay trở về miền quê nghèo khó này để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Mai Lưu Hoa là một trong lưu học sinh du học Nhật Bản theo chương trình du học của Trường Nhật ngữ Đông du. Hoa tâm sự: Hoàn cảnh gia đình khó khăn không làm em nản chí mà lấy đó làm động lực học tập. 3 năm THPT em đều là học sinh giỏi toàn diện và nhận được Học bổng Lá xanh do Nhật Bản tài trợ. Hoa biết đến chương trình du học Nhật Bản do các bác trong Hội KH tỉnh phổ biến. Khi sang Nhật Bản du học, em được hỗ trợ nơi ăn ở, bố trí các công việc làm thêm nhẹ nhàng, phù hợp để em có thể cải thiện đời sống của mình. Quan trọng hơn, mỗi năm Hoa đều gửi một khoản tiền về giúp bố mẹ và các anh chị của mình. Trong những lá thư Hoa gửi về, em luôn hỏi thăm về tình hình sức khỏe của gia đình mình và các bác trong Hội KH, gửi lời biết ơn chân thành nhất đến những ân nhân đã "tiếp lửa" cho em trên con đường học tập. Hoa hứa sau khi tốt nghiệp, em sẽ về nước để xây dựng và phát triển quê hương, tiếp nối những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn nữa.

Trong xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng. Nhân Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10, xin được gửi lời tri ân đến những người làm công tác KH, KT; mong sao các cấp hội KH trong tỉnh sẽ huy động được nhiều nguồn lực tài chính hơn nữa để công tác KH, KT mãi là người bạn đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh nhà.

Bài, ảnh: Đặng Anh

 

  • Từ khóa