Thứ 6, 08/08/2025, 11:45[GMT+7]

Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu

Thứ 4, 16/10/2013 | 09:10:09
379 lượt xem
Trong thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới ngày 15/10/1968, Bác Hồ đã căn dặn: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa các cán bộ các cấp, giữa các nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”.

Một tiết học thể dục của học sinh Trường Trung học cơ sở Kỳ Bá (Thành phố Thái Bình).

Ngày nay, hòa chung với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Thái Bình đang cố gắng, nỗ lực hết mình, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt.

“Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”

Những năm gần đây, số lượng học sinh Trường Mầm non Phú Xuân (Thành phố Thái Bình) ngày càng đông, mỗi lớp có khoảng trên 40 cháu. Mặc dù đội ngũ giáo viên của trường chưa đủ so với quy định nhưng việc huy động các cháu trong độ tuổi mầm non đến trường luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường quan tâm. Mặc dù cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, những bức tường đã phủ rêu xanh mốc nhưng cô và trò nơi đây luôn khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cô giáo Phạm Thị Minh Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Xuân chia sẻ: Thể dục là một môn học khô khan, do đó chúng tôi đã thay đổi hình thức học theo mô-típ chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, dùng khẩu hiệu “Chúng con là chiến sĩ” cho phần khởi động trên nền nhạc thiếu nhi. Khi học, các con sẽ được mặc quần áo bộ đội để tạo không khí học tập thoải mái, vui nhộn. Để thực hiện tốt lời dạy của Bác, cô giáo Phạm Thị Minh Hoàn luôn mong muốn tất cả cán bộ, giáo viên phải đoàn kết, sáng tạo trong giảng dạy và rèn luyện đạo đức.

Nhiều năm nay, vì nhiều lý do khác nhau, hầu hết các trường ngoài công lập đều gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Mặc dù mỗi năm đón nhận khoảng gần 350 học sinh song hiện nay số lượng giáo viên của Trường THPT Hùng Vương lại không ổn định, chủ yếu là giáo viên hợp đồng; mặt khác nhà trường phải trực tiếp mua sắm các trang thiết bị nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học. Song không vì thế mà tinh thần “Thi đua dạy tốt học tốt” của thầy và trò nhà trường giảm sút. Năm 2013, Trường THPT Hùng Vương là một trong số ít các trường ngoài công lập có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Đây là những bông hoa tươi thắm nhất mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường dâng lên Bác kính yêu. 

Từng giáo viên, từng học sinh thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thầy giáo Quách Đình Lương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Ban Giám hiệu nhà trường đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nội dung lá thư của Bác vào tiết sinh hoạt đầu tuần, phân tích cho các em hiểu nội dung bức thư: dù gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn song ngành Giáo dục và Đào tạo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng và Bác Hồ ghi nhận.

Đồng thời, tổ chức cho các em nghe kể về những tấm gương cụ thể để các em lấy đó làm động lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện đạo đức. Trong những năm gần đây, kỷ cương, nền nếp của Trường THPT Lê Quý Đôn đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục toàn diện và giáo dục kỹ năng sống; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, còn rất nhiều nhiệm vụ đã và đang được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn ngành sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, ra sức rèn luyện, tôi rèn đạo đức cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Bài, ảnh: Đặng Anh

  • Từ khóa