Chủ nhật, 21/12/2025, 08:48[GMT+7]

Đỗ Thị Hằng chăm ngoan, học giỏi

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:14:58
1,266 lượt xem
Trải qua gần 12 năm đèn sách, giờ đây, em Đỗ Thị Hằng, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tiên Hưng đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quan trọng hơn nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đại học năm tới. Bằng ý chí, nghị lực quyết tâm học tốt để thay đổi cuộc sống, Hằng đã đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 11 năm học đã qua, luôn đứng trong tốp đầu của lớp, của trường với niềm vui, sự phấn khởi của gia đình, thầy cô, bạn bè, bà con chòm xóm.

Em Đỗ Thị Hằng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tiên Hưng (huyện Đông Hưng).

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo ở xã Hồng Giang (Đông Hưng), bố mẹ Hằng đều làm nông nghiệp, nguồn thu nhập chính của cả gia đình cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Ngoài thời gian làm việc đồng áng, bố mẹ em còn tranh thủ làm thêm một số công việc lặt vặt để cải thiện đời sống gia đình. Qua những lời tâm sự của Hằng, tôi hiểu rằng gia đình của em tuy nhỏ bé, giản dị, sống ở nơi quanh năm chỉ biết đến bông lúa, hạt gạo nhưng đó lại là cái nôi giúp em trưởng thành theo năm tháng. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, ngay từ bé, Đỗ Thị Hằng luôn luôn ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Suốt 12 năm học, em luôn được bạn bè, thầy cô quý mến bởi em không chỉ là một học sinh giỏi mà còn rất chăm ngoan, lễ phép, cần cù, khiêm tốn.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Vũ Văn Phẩm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tiên Hưng phấn khởi cho biết: "Hằng là một học sinh ngoan, gương mẫu về mọi mặt, tận tình với các phong trào của lớp, của trường, luôn là học sinh có thành tích học tập dẫn đầu. Hằng học đều các môn nhưng có lẽ tình yêu và niềm đam mê đã khiến em theo đuổi môn Hóa học và giờ đây em là 1 trong 6 học sinh chính thức tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2013". Hằng chia sẻ bí quyết học tập của mình: "Ở trên lớp, em chú ý, tập trung nghe các thầy cô giảng bài, có chỗ nào không hiểu em sẽ hỏi thầy cô để tìm ra được câu trả lời chính xác nhất. Về nhà, em thường xuyên nghiên cứu thêm các sách tham khảo mượn của thư viện trường để mở mang kiến thức". Với Hằng, học tập không bao giờ có điểm dừng.

Hằng hồ hởi kể cho chúng tôi nghe về các buổi học tại nhà thờ giáo xứ An Lập, nơi gia đình em sinh sống. Tâm sự về những buổi học về tình yêu thương, cách ứng xử giữa con người với con người do các cha xứ truyền giảng, Hằng cho biết thêm: "Nhờ có những kiến thức bổ ích ấy, em đã tự biết cách hòa đồng với bạn bè, thầy cô ở môi trường học tập cũng như với mọi người ở ngoài xã hội". Thầy cô yêu mến, bạn bè quý trọng là những câu nhận xét mà chúng tôi được nghe nhiều nhất về Hằng. Gần đây, khi cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt phải hứng chịu trận lụt lịch sử, giáo xứ của em đã có nhiều hoạt động thiết thực quyên góp, ủng hộ đồng bào. Hằng chia sẻ điều này với các bạn ở trường và nhận được sự tham gia nhiệt tình. Dù không đóng góp trực tiếp nhưng chính những người bạn ấy lại là những tuyên truyền viên tích cực góp phần ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo nhưng bằng ý chí vượt lên khó khăn để đến với tri thức, 11 năm liền Đỗ Thị Hằng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, là một học sinh tiêu biểu của lớp, của trường. Khi được hỏi về tương lai, Hằng chỉ mong ước tiếp tục học tập thật tốt, mang kiến thức về phục vụ, làm giàu cho quê hương; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh nghèo được cắp sách đến trường. Những ước mơ chứa chan tình nhân ái!

Đặng Anh

 

 

  • Từ khóa