Thứ 5, 21/08/2025, 21:41[GMT+7]

Trường THCS Kỳ Bá Lợn đất tình thương giúp bạn nghèo vượt khó

Thứ 6, 29/11/2013 | 08:27:53
2,067 lượt xem
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục tính tiết kiệm, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng cho học sinh nhà trường, 5 năm qua, phong trào nuôi lợn đất tình thương không chỉ thu hút được sự quan tâm của các thầy cô giáo, các em học sinh Trường THCS Kỳ Bá mà còn làm lay động đến trái tim, lòng nhân ái của các bậc phụ huynh, những nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Học sinh Trường THCS Kỳ Bá mổ lợn nhân đạo.

Không khí hân hoan, náo nức tại Trường THCS Kỳ Bá dường như đã xua tan cái giá lạnh của tiết trời mùa đông. Ánh mắt vui tươi, hớn hở từ 900 học sinh đang chăm chú hướng về 22 chú lợn xinh xắn với đầy sự tự hào, bởi đây là thành quả sau bao ngày tận tâm "chăm sóc". Niềm vui ấy như càng được nhân lên khi số tiền từ những chú heo nhân đạo sẽ là món quà ý nghĩa giúp đỡ học sinh nghèo, để hành trang đến trường của các bạn vơi bớt phần nào sự khó khăn.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục tính tiết kiệm, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng cho học sinh nhà trường, 5 năm qua, phong trào nuôi lợn đất tình thương không chỉ thu hút được sự quan tâm của các thầy cô giáo, các em học sinh Trường THCS Kỳ Bá mà còn làm lay động đến trái tim, lòng nhân ái của các bậc phụ huynh, những nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Được phát động từ năm 2009, đến nay phong trào đã quyên góp được số tiền trên 135 triệu đồng, giúp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho 148 học sinh; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho hơn 1.100 lượt học sinh; tặng 3.000 áo đồng phục cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, phong trào nuôi lợn đất tình thương đã thu được số tiền trên 77 triệu đồng,  mang niềm vui tới 42 học sinh nghèo với những cuốn sổ tiết kiệm.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm học nhà trường xác định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên lớp, tại buổi chào cờ đầu tuần. Các cô giáo chủ nhiệm còn phối hợp với phụ huynh thực hiện các phóng sự về những học trò nghèo vươn lên trong học tập phát cho học sinh xem mỗi tuần. Ngoài ra, nhà trường còn phát động phong trào thi đua tới các lớp, trao giấy khen cho học sinh tích cực tham gia, qua đó giúp các em hiểu được ý nghĩa của phong trào, tạo sức lan tỏa tới cộng đồng.

Cô Nguyễn Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Bá cho biết: Nhà trường giao cho mỗi lớp 10.000 đồng là "tiền mua lợn giống", hàng ngày, học sinh nào có điều kiện sẽ tiết kiệm để cho lợn "ăn", việc ủng hộ hoàn toàn tự nguyện và tùy theo khả năng của mỗi em. Sau khi "mổ” lợn, số tiền thu được sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Nói về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Hà, đội tuyển Địa lý, học sinh lớp 8A5, các thầy cô giáo trong trường ai cũng xót xa. Hà mồ côi cả cha lẫn mẹ, người anh trai không thể nuôi dưỡng và chăm sóc cho em, phải đi làm ăn xa, em ở với người bác ruột nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình bác cũng không mấy khá giả. Để giúp em có thêm tiền trang trải cho việc học tập, nhà trường đã trích số tiền 5 triệu đồng từ phong trào nuôi lợn đất tình thương, động viên em tiếp tục cố gắng, vượt lên hoàn cảnh, vững bước tới trường. Trong niềm xúc động, Hà tâm sự: "Em rất vui khi được nhận món quà đầy ý nghĩa này từ thầy cô và các bạn. Em cảm ơn thầy cô và các bạn đã giúp em trong lúc khó khăn này".

Từ phong trào này còn có hơn 40 bạn nhỏ được nhà trường giúp đỡ, các em đều là những học sinh giỏi, chăm ngoan, có hoàn cảnh đặc biệt: Trần Thị Phương, đội tuyển Anh văn, học sinh lớp 7A5, bố mắc bệnh tâm thần, mẹ thường xuyên ốm đau; Trần Khổng Tùng Linh, học sinh lớp 7A3 mồ côi cả cha lẫn mẹ; Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh lớp 9A4, mẹ mất sớm, bố đạp xích lô vất vả nuôi gia đình và rất nhiều em với những gia cảnh khác nhau.

Niềm vui từ phong trào không chỉ với những em được nhận quà mà còn có cả các bạn học sinh tích cực tham gia, hưởng ứng. Em Trần Nguyên Hương, học sinh lớp 8A5 tâm sự: "Tham gia phong trào nuôi lợn đất tình thương bản thân em rất vui vì đã góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền tiết kiệm tuy nhỏ nhưng khi thấy bạn mình hạnh phúc vì được nhận quà, em thấy hoạt động này thật ý nghĩa". Sự quan tâm từ các bậc phụ huynh, các đơn vị, doanh nghiệp như: ông Bùi Văn Chương, phụ huynh em Bùi Thành Đông, học sinh lớp 9A3; bà Nguyễn Thị Thơm, phụ huynh em Hoàng Minh Huy, học sinh lớp 7A4, của Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình còn là động lực, tạo đòn bẩy giúp cán bộ, giáo viên nhà trường duy trì và phát triển phong trào.

Giá trị vật chất của mỗi người có thể dù ít, dù nhiều nhưng giá trị tinh thần thì không gì có thể đong đếm được. Qua phong trào đã góp phần rèn luyện "chân, thiện, mỹ” cho các em học sinh. Cùng với những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn, phong trào nuôi lợn đất tình thương là hoạt động ý nghĩa, thiết thực mà cô và trò Trường THCS Kỳ Bá báo công dâng Bác. Hy vọng trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào hơn nữa giúp học sinh nghèo vững tin tiếp bước tới trường.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa